 |
Tân binh trong ngày giao quân. Ảnh: K.Loan |
Ngày 8-9-2010, các huyện Chợ Lách, Châu Thành, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc và thành phố Bến Tre đã đồng loạt tổ chức tiễn đưa tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bến Tre - địa điểm tập kết giao nhận quân đợt 2-2010, từ sáng sớm, không khí nơi đây đã nhộn nhịp. Từ già tới trẻ, gái cũng như trai, trên nét mặt của mỗi người đều ánh lên niềm hy vọng, niềm vui khi người thân của mình được gia nhập vào đội ngũ có chung tên gọi Bộ đội Cụ Hồ. Bà Nguyễn Thị Bé, 71 tuổi ở ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An cho biết, trước đây, bà từng tham gia cách mạng giờ đã nghỉ hưu. Hôm nay, bà đến tiễn cháu nội là tân binh Nguyễn Thanh Tiến Phong lên đường tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình, dòng họ có 4 thế hệ tham gia cách mạng (bà cố của Phong là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nữ). Tân binh Nguyễn Minh Quang, ở ấp 3, xã Sơn Đông cho biết, anh đã tốt nghiệp lớp 12 và cũng xung phong nhập ngũ đợt này với niềm tin được tham gia đóng góp công sức bé nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó rèn luyện, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Chủ tịch UBND Thành phố Cao Thành Hiếu phát biểu: “Đảng bộ, nhân dân, Lực lượng vũ trang thành phố Bến Tre phấn khởi, tin tưởng gửi gắm niềm tin và luôn chờ đón những thành tích và chiến công của các đồng chí - 120 tân binh tòng quân lần này”.
Tại Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành, ông Ngô Văn Măng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu động viên 190 tân binh lên đường nhập ngũ, Chủ tịch huyện mong muốn tuổi trẻ huyện Châu Thành nói riêng và tuổi trẻ Bến Tre nói chung sẽ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Đồng Khởi, tự hào tiếp nối truyền thống cha anh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; phấn đấu luyện rèn, trở thành những anh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.
Trung tâm Văn hóa huyện Bình Đại, điểm giao quân của huyện ngập tràn sắc màu của cờ, hoa, băng-rôn, với những khẩu hiệu: “Tuổi trẻ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Ngay từ sáng sớm, rất đông bà con đã về đây để động viên 160 thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Đến dự lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Măn đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác động viên tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt là công tác tổ chức lễ giao, nhận quân của địa phương đã tạo bầu không khí phấn chấn, tự hào cho các thanh niên nhập ngũ, cho người thân đi tiễn con, em làm nghĩa vụ quân sự. Tất cả đều toát lên tinh thần sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thay mặt 140 tân binh của huyện Chợ Lách, tân binh Huỳnh Minh Hoàng Sang (thị trấn Chợ Lách) hứa trong lễ giao quân trước sự chứng kiến của Phó Bí thư Huyện ủy Võ Quốc Bữu cùng lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể huyện và gần 1.000 người thân của các tân binh: “Chúng tôi, những đoàn viên thanh niên rất vinh dự, tự hào được đứng vào hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn phấn đấu, tích cực rèn luyện, học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của người thân, bạn bè và những người ở lại”.
Tại UBND Mỏ Cày Bắc, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Vũ Thanh đã tới chúc mừng, động viên 140 tân binh của huyện lên đường nhập ngũ đợt này. Đồng chí tin tưởng các đoàn viên, thanh niên ưu tú của huyện Mỏ Cày Bắc sẽ viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của quân và dân huyện nhà.