Tuyên Linh - một thời nhắc nhớ

17/05/2015 - 20:51

Di ảnh Bác Hồ đặt tại di tích chùa Tuyên Linh.

Hàng năm, kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ 19-5 đã trở thành ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam. Qua đó, nhắc nhớ bao thế hệ con cháu về công lao to lớn của vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Hàng năm, không khí chào mừng kỷ niệm Ngày sinh của Bác vui như trẩy hội, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài xã Minh Đức đến tham quan, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, thi nấu cơm chay… Từ đó, những sự kiện lịch sử, câu chuyện kể về Bác Hồ, về những tấm gương sáng của người dân xã Minh Đức lại sống dậy. Xe cộ và khách thập phương đến chùa Tuyên Linh đông đúc, phần lớn là để dự lễ và tham gia các hoạt động của lễ hội. Người dân, nhất là những hộ nằm ven lộ lớn thì dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ Tổ quốc với ảnh Bác, chưng bình hoa, trái cây để tưởng nhớ Bác, thể hiện tấm lòng tôn kính Bác.

Chùa Tuyên Linh được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 1994. Chùa được xây dựng năm 1861, nơi đây từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử đáng chú ý. Năm 1907, nhà sư Lê Khánh Hòa, pháp danh Thích Như Trí, quê ở xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, vốn là một vị cao tăng tinh thông Phật học, về trụ trì tại chùa này. Nhờ hiểu rộng, đi nhiều nơi, có vốn Nho học, lại biết cả chữ quốc ngữ, ông được tín đồ, các cư sĩ Phật giáo tín nhiệm. Hòa thượng là người sáng lập ra Nam kỳ Phật học hội và Lưỡng Xuyên Phật học hội quy tụ nhiều cao tăng, cư sĩ Phật giáo lúc bấy giờ ở Nam Kỳ. Đồng thời, ông là chủ bút tạp chí Từ Bi âm, giám đốc Phật học tùng thư.

Năm 1926, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng một vị cao tăng của chùa Từ Đàm ở Huế ghé lại và tá túc tại Chùa Tuyên Linh một thời gian. Tại đây, cụ Phó bảng được sự bảo bọc, giúp đỡ của Hòa thượng Lê Khánh Hòa. Trong thời gian lưu trú tại chùa, cụ Phó bảng đã mở lớp dạy học, xem mạch bốc thuốc cho nhân dân trong vùng. Tuy thời gian ở đây không lâu, cụ Nguyễn Sinh Sắc có quan hệ với Trần Văn An, Huỳnh Khắc Mẫn, Lê Văn Phát. Nhiều người trong số này về sau trở thành lớp đảng viên đầu tiên của Đảng bộ Bến Tre.

Thời kháng chiến chống Pháp, Chùa Tuyên Linh là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Hòa thượng Lê Khánh Hòa đã động viên các nhà sư và tín đồ Phật giáo trong tỉnh tham gia vào các hoạt động cách mạng và kháng chiến. Năm 1947, trên giường bệnh, ông đọc lời di ngôn cho môn đồ chép lại, căn dặn học trò thân tín vận động tín đồ tích cực tham gia kháng chiến, tin tưởng vào Chính phủ Cụ Hồ, cùng đồng bào cả nước đấu tranh giành độc lập. Đến nay, di tích này vẫn là niềm tự hào của người dân xã Minh Đức.

Chú Hạ Thanh Long, 70 tuổi, cán bộ hưu trí, ở ấp Tân Quới Tây B, xã Minh Đức bồi hồi nhớ lại: “Tôi từng nhớ người lớn tuổi trong xã kể rằng, bắt nguồn từ sự xuất hiện của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hòa thượng Lê Khánh Hòa đã giáo dục, tác động mà người dân Minh Đức giác ngộ cách mạng rất sớm. Khi cách mạng nổ ra, qua 2 cuộc kháng chiến, nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người dân Minh Đức rất đoàn kết, phong trào du kích, phong trào cách mạng ở đây mạnh lắm. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác, người dân Minh Đức lại làm bàn thờ với bình hoa, ảnh Bác, trái cây để tưởng nhớ công ơn của Bác”. Theo tài liệu di tích lịch sử chùa Tuyên Linh có viết: “Thời kháng chiến chống Pháp và những năm trước Đồng khởi, vùng Tân Hương - Minh Đức, nơi có ngôi chùa Tuyên Linh, vẫn là nơi có phong trào cách mạng mạnh. Các cơ quan Huyện ủy Mỏ Cày, Tỉnh ủy Bến Tre đã từng trú đóng tại đây trong sự đùm bọc của nhân dân và tín đồ Phật giáo giữa những ngày khó khăn nhất của cách mạng”.

Như mọi năm, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại chùa Tuyên Linh sẽ diễn ra nhiều lễ hội, trong đó có triển lãm một số hình ảnh, tài liệu, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ảnh thời sự, nghệ thuật về tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam; tổ chức giao lưu, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các ấp trong xã, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân và khách thập phương…

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN