U-21 HAGL gặp U-21 VN ở bán kết

25/11/2015 - 07:09

Công Phượng (10) và Văn Toàn ăn mừng bàn thắng vào lưới U-21 Myanmar. Ảnh: N.K

Tối 24-11, U-21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đá bại U-21 Myanmar 4-3 trong trận cầu khá kịch tính ở lượt cuối bảng B Giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên lần thứ 9- cúp Clear Men 2015.

Chiến thắng này giúp U-21 HAGL đoạt vé vào bán kết với ngôi nhì bảng B khi có trong tay 3 điểm. Đối thủ ở trận bán kết của U-21 HAGL là đội nhất bảng A U-21 VN (diễn ra lúc 18g ngày 26-11). Ở trận đấu diễn ra trước đó, U-21 VN đã đá bại U-21 Singapore 2-1. Trận bán kết còn lại diễn ra lúc 18g ngày 27-11 sẽ là cuộc đụng độ giữa U-21 Singapore (nhì A) gặp U-19 Hàn Quốc (nhất B).

Trở lại với trận đấu giữa U-21 HAGL và U-21 Myanmar, chỉ trong 45 phút hiệp một đã có bốn bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. U-21 HAGL là đội thi đấu tốt hơn khi tạo ra thế trận lấn lướt với những pha tấn công khá sắc nét. Trong khi đó, U-21 Myanmar thi đấu lép vế hơn nhưng họ rất biết cách tận dụng cơ hội tạo ra để hai lần vươn lên dẫn trước.

Phút thứ 7, hàng phòng ngự HAGL thi đấu khá lơi lỏng tạo điều kiện cho tiền vệ Zaw Hein thoát xuống nhận bóng trong tư trống trải trước khi dứt điểm trung cột dọc khung thành U-21 HAGL. Tiền vệ Zang Naing Oo có mặt kịp thời ập vào thực hiện cú đá bồi cực nhanh ghi bàn thắng mở tỉ số cho U-21 Myanmar.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 17, Công Phượng ghi bàn thắng khá đẳng cấp gỡ hòa 1-1 cho U-21 HAGL. Công lớn trong bàn thắng này phải kể đến đường chuyền vượt tuyến loại bỏ hết hàng phòng ngự U-21 Myanmar của Xuân Trường đưa Công Phượng vào thế đối mặt với thủ môn Thisar Min.

Những phút tiếp theo, HAGL tiếp tục lấn lướt nhưng U-21 Myanmar lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Phút 35, hàng phòng ngự U-21 HAGL lại mắc sai lầm khi để tiền đạo Mg Mg Lwin thoải mái thực pha đánh đầu khá đẳng cấp hạ gục thủ môn Văn Tiến giúp U-21 Myanmar dẫn trước 2-1. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, U-21 HAGL có bàn gỡ nhờ công của Văn Toàn. Ở tình huống này, Văn Toàn thoát xuống khôn ngoan nhận đường chuyền dài của Tuấn Anh dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho U-21 HAGL.

Bước sang hiệp 2, HAGL thậm chí còn thi đấu bùng nổ hơn khi lần lượt Kim Hùng (phút 63) và Minh Vương  (phút 83) ghi hai bàn thắng đưa U-21 HAGL vượt lên dẫn 4-2. Trong những phút còn lại, U-21 Myanmar nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn rút ngắn tỉ số xuống 3-4 ở phút bù gờ cuối cùng trận đấu nhờ công của Yint Aung. Chung cuộc U-21 HAGL thắng U-21 Myanmar 4-3.

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN