Đừng nói với miền Tây những điều khác lạ
Khi mùa thu đi qua...
Không có lá vàng rơi đâu mà ngồi đợi?
Cùng lắm chỉ gặp được thoáng heo may
Gật gù len lỏi
Giữa màu xanh bất tận ngút ngàn trôi
Mong mưa!
Trông đứng, trông ngồi ...
Chim bói cá bực mình hỏi lũ về chưa
Dề lục bình trốn nơi đâu?
Sao không nhắc dùm mùa nước đổ
Mẹ dằm tô me non ngồi đợi
Thương hàng bông so đũa trắng ngoài ao
Những cánh đồng khô núp mé bờ bao
Sửa soạn lại dung nhan đón luồng nước bạc
Gội rửa hình hài chân quê mộc mạc
Trầm mình trong thỏa thích đam mê
Đợi miết mà hổng ai chịu dìa
Thú thật nhiều khi lòng hụt hẫng
Thôi cứ thả mùa trôi theo từng nấc thang
Để riêng một mình tôi cảm nhận
Những cung bậc giao thoa lãng mạn đồng bằng.
Đình Thu