Về lại chiến trường xưa Bến Thạnh Phong

20/10/2011 - 18:19
Đảng viên trẻ Trần Quốc Thái (bìa phải) trong buổi lễ kết nạp Đảng tại tàu HQ996.

Ngày 17-10-2011, tiếp tục chặng hành trình thứ năm, 148 đại biểu đoàn Hành trình theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển, đã cập Vàm Khâu Băng (Thạnh Phong, Thạnh Phú). Thạnh Phong là một trong những bến quan trọng, tiếp nhận hàng trăm tấn vũ khí, hàng hóa vận chuyển từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam theo Đường Hồ Chí Minh trên biển. Đến tham dự buổi đón đoàn hành trình có đồng chí Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn, đồng chí Lê Văn Gặp - Bí thư Huyện ủy và hơn 800 đoàn viên, thanh niên của huyện Thạnh Phú.

Điều đặc biệt ở chặng thứ năm là đúng 6 giờ sáng, toàn bộ đại biểu đoàn Hành trình đã tập trung trên boong tàu HQ 996 để làm lễ kết nạp đảng viên mới cho bạn Trần Quốc Thái, hiện đang là Ấp đội trưởng ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Thái là thành viên của đoàn đại biểu hành trình. Không khí buổi lễ diễn ra trang nghiêm, giữa biển trời mênh mông, bài Quốc ca hào hùng cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới. Tại buổi lễ, đảng viên trẻ Trần Quốc Thái khẳng định: “Hôm nay là một ngày quan trọng trong đời tôi. Tôi sẽ cố gắng công tác tốt và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để xứng đáng với niềm vinh dự đó”.

 

Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm tại Bia tưởng niệm Tàu không số Bến Thạnh Phong.

 

6 giờ rưỡi sáng, ai trong Đoàn hành trình cũng bất ngờ và “ngẩn ngơ” bởi hình ảnh những cô gái xứ Dừa xinh đẹp trong chiếc áo bà ba, cổ quấn khăn rằn, thể hiện rõ nét đặc trưng của vùng sông nước Cửu Long. Tại Khu tượng niệm Bến Thạnh Phong, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ công lao các chiến sĩ đã hy sinh. Bến Thạnh Phong là nơi tiếp nhận gần 1.500 tấn vũ khí, vật chất từ miền Bắc chi viện cho miền Nam. Với ý nghĩa lịch sử to lớn, khu vực Bến Thạnh Phong đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Tháng 10-2010 là dấu mốc khởi công xây dựng Công viên Nghĩa trang Đường Hồ Chí Minh trên biển. Bến Tre còn nổi tiếng với vai trò của Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Năm ấy, tuy còn rất trẻ nhưng với ý chí kiên cường, lòng yêu nước mãnh liệt, nhiều mưu trí nên bà Nguyễn Thị Định đã được Tỉnh ủy chọn làm thuyền trưởng chuyến đầu tiên vượt biển ra Bắc (năm 1946) báo cáo với Đảng và Bác Hồ về tình hình chiến trường Nam Bộ và xin vũ khí chi viện. Từ đó, tên tuổi của bà đỏ thắm “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Trở lại chiến trường xưa, sau hơn 30 năm, bác Phạm Văn Phí, nguyên thuyền phó tàu V121 cập Bến Thạnh Phong tháng 8-1970, không khỏi bùi ngùi xúc động. Vượt qua nhiều gian khổ và hiểm nguy, con tàu V121 của bác Phí cùng ba đồng đội đã cập bến an toàn, vận chuyển thành công 65 tấn vũ khí, 5 tạ máu khô và 12 chiến sĩ đặc công. Sau 20 ngày lênh đênh trên biển, hương vị nếp thơm của bữa cơm đậm nghĩa tình quân dân, tình Bắc - Nam máu thịt do cô Năm Nụ, người con gái duy nhất được cử ra Bến chuẩn bị, đối với bác Phí là không thể nào quên. Khi chia tay trở ra Bắc, chiếc xuồng ba lá đã xa dần ra khỏi bờ mà người con gái Bến Tre ấy vẫn còn dõi mắt theo với lời nhắn nhủ trong nước mắt: “Các anh ra Bắc cho em gửi lời hỏi thăm các bạn thanh niên”. Các bác quay lại, bắt gặp hình ảnh cô Năm Nụ vẫn còn đứng đó, như chờ đợi đón những chuyến hàng mới. Hôm nay, trở lại Bến Thạnh Phong, trao đổi với chúng tôi, bác Phí cho biết một nguyện vọng lớn là được gặp lại ba đồng đội cũ trên chuyến tàu V121 là các bác: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Chanh (đều là người Bến Tre tập kết ra Bắc) và cô Năm Nụ.

Bạn Nguyễn Thị Bảo Yến, đơn vị Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn là một người con của Bến Tre chia sẻ: “Là con cháu của quê hương Đồng Khởi, dù làm việc ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng nguyện sống xứng đáng với truyền thống cách mạng của cha ông, nhất là xứng đáng là con cháu của Nữ tướng Nguyễn Thị Định”.

Đúng 8 giờ tối cùng ngày, đoàn đại biểu hành quân trở lại tàu, lên đường tiếp tục chuyến hành trình đến Bến Vàm Lũng (Cà Mau).

Bài, ảnh: Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN