 |
Một góc TP. Bến Tre. Ảnh: T.Long |
Từ lâu, Bến Tre đã là địa danh yêu mến của nhiều du khách thập phương, bởi phong cảnh hữu tình, thơ mộng, con người thân thiện, gần gũi. Nơi đây còn là vùng đất ba dải cù lao hợp thành, xung quanh là những dòng sông, con rạch hiền hòa, êm dịu, phủ mát bóng dừa xanh.
Là người con của xứ dừa thân yêu, nhưng tôi thật sự bất ngờ khi về lại Bến Tre đúng vào dịp tỉnh nhà đang tất bật chuẩn bị Festival Dừa lần III. Từ TP. Hồ Chí Minh, khoảng một giờ rưỡi đi bằng xe gắn máy, tôi đã có mặt tại chân cầu Rạch Miễu. Nhìn từ trên cầu, một màu xanh mướt phủ kín bởi những rặng dừa xanh bạt ngàn. Dọc tuyến quốc lộ 60 - đường vào thành phố - mọc lên những tòa nhà cao tầng sang trọng; những hàng cây kiểng, cây lá màu trồng nối nhau trên dải phân cách được chăm sóc chu đáo đã tạo ấn tượng hiền hòa, đẹp mắt; nhiều cờ hoa, pa-nô, khẩu ngữ như chào mời du khách gần xa về thăm quê hương Đồng Khởi.
Đảo một vòng quanh TP. Bến Tre, thành phố trẻ giờ đây được khoác lên mình chiếc áo mới. Chỉ hơn hai năm thôi mà thành phố đã đổi thay khá nhiều. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; hệ thống đường giao thông, chợ, các công trình văn hóa, giáo dục, vui chơi, giải trí… được phân bố và phát triển đồng đều. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Bến Tre tổ chức Festival Dừa qui mô cấp quốc gia là cơ hội để Bến Tre khẳng định cây dừa là cây truyền thống, biểu tượng của quê hương Đồng Khởi, đồng thời với sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cây dừa, khẳng định thế mạnh của cây dừa và tiềm năng du lịch của xứ dừa.
Về Festival Dừa lần này, anh Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: “Bến Tre sẽ chính thức tổ chức Festival Dừa lần III từ ngày 5 đến 10-4-2012. Việc tổ chức lễ hội lần này hết sức ý nghĩa, nhằm hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là làm sao cho người nông dân trồng dừa, các nhà chế biến, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ dừa có thể làm giàu hơn nữa từ cây dừa với tư cách là một chuỗi giá trị đầy tiềm năng, mang tính tổng hợp và bền vững”. Theo hướng dẫn của anh Thanh, chúng tôi lần lượt đến các điểm diễn ra các hoạt động của lễ hội. Khán đài lễ hội (sân khấu nổi hồ Trúc Giang), con đường dừa và khu ẩm thực xứ dừa (đường Hùng Vương nối dài), khu triển lãm sản phẩm từ dừa (khu dân cư Sao Mai, phường 7)… tất cả đều được trang trí mới lạ, hấp dẫn, đa sắc màu. Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị đã hoàn chỉnh, đảm bảo đủ điều kiện đưa vào vận hành phục vụ lễ hội.
Nghỉ lại tại nhà hàng Hùng Vương, nằm bên cạnh bờ sông Bến Tre thơ mộng, phòng ốc nơi đây khá sang trọng, gắn kết với nhà hàng có rất nhiều món ăn truyền thống của vùng sông nước miền Tây; với đội ngũ nhân viên trẻ đẹp, xinh xắn trong trang phục áo dài truyền thống quê hương, trên môi luôn nở những nụ cười tươi, trìu mến. Chị Nguyễn Thị Bé Giàu - nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết: Tại nhà hàng Hùng Vương có đặt văn phòng chi nhánh lữ hành du lịch Nam Bộ phục vụ đưa đón du khách tham quan. Trong thời gian qua, lượng du khách trong và ngoài nước đến Bến Tre ngày một đông. Hầu hết du khách quốc tế đến Bến Tre đều thích tham gia loại hình du lịch sinh thái, chạy vòng quanh các tuyến đường ở nông thôn để được tận mắt nhìn ngắm những cánh đồng lúa, những hàng dừa và hít thở không khí trong lành. Ngoài ra, du khách nước ngoài còn thích đi tham quan các khu di tích lịch sử, tham quan bằng du thuyền, thưởng thức các loại trái cây đặc sản và được tận mắt xem các cơ sở sản xuất kẹo dừa, các làng nghề truyền thống…
Màn đêm buông xuống, chúng tôi thả bộ dọc bờ sông Bến Tre trên đường Hùng Vương. Thỉnh thoảng, từng đợt tàu, thuyền qua lại, tạo nên những cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ. Chỉ tính riêng trên tuyến bờ sông này có nhà hàng nổi Bến Tre, khách sạn Hàm Luông (chuẩn 3 sao), nhà hàng Hùng Vương (2 sao), Bảo tàng của tỉnh, khách sạn Việt Úc (chuẩn 5 sao) đang xây dựng sắp hoàn thành, chợ trung tâm, đặc biệt là khu chợ đêm mới đi vào hoạt động… Trở lại Hội quán bia Sài Gòn (khu nhà hàng - khách sạn Hùng Vương), với vài món thủy sản tươi sống vùng quê Bến Tre cùng chai rượu chuối hột Phú Lễ, thưởng thức mà nghe lòng ấm áp, thắm đượm tình cảm quê hương. Anh Phan Lữ Hoàng Hà - một người bạn đồng nghiệp tại Bến Tre, chia sẻ: “Thời gian gần đây, nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ đã đến Bến Tre, mỗi người có cái nhìn riêng ở mình về động lực để giúp Bến Tre đi lên. Mà ở đây, vẻ đẹp tự nhiên và nét hiền hòa của đất và người Bến Tre nói chung, TP. Bến Tre nói riêng, đã được nhiều cây bút đề cập với nhiều thịnh tình. Nhiều người cho rằng giá trị văn hóa trên nền tảng của một xứ sở “thanh bình và an lạc” chính là hệ sinh thái: vườn tược - sông nước yên tĩnh, trong lành, cộng với truyền thống văn hóa, lịch sử và đặc tính con người Nam Bộ chân chất ở đất Bến Tre tạo thành một “lợi thế so sánh” mà một số địa phương khác không thể có”.
Chia tay với Bến Tre để tiếp tục con đường mà tôi đã, đang và sẽ làm. Trong thâm tâm của mỗi người khi đặt chân đến Bến Tre đều có những cách nhìn nhận và tâm niệm khác nhau. Nhưng đối với riêng tôi, tôi đã đi nhiều nơi, khi về lại quê hương, tôi đã cảm nhận có nhiều điều thật cuốn hút, là một miền đất đáng để sống, đáng để yêu và gắn bó. Mỗi lần về đây, tôi lại tìm thấy những cảm xúc mới mẻ. Bến Tre thân thương, khí hậu trong lành, cảnh quan tươi đẹp và con người thì dễ thương, mến khách.