|
Thiếu nhi đang say sưa vẽ tranh tại Hội thi vẽ tranh hè năm 2012. |
Hội thi vẽ tranh hè năm 2012, do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức là một phong trào “không biên giới” dành cho tất cả thiếu nhi yêu thích bộ môn hội họa.
Trong thời gian qua, Nhà Thiếu nhi tỉnh Bến Tre đã tổ chức nhiều cuộc thi vẽ tranh và kêu gọi các em gởi tác phẩm hội họa tham gia những cuộc thi cấp Trung ương. Kết quả, có nhiều em đã đoạt giải cao, vì thế phong trào vẽ tranh trong thiếu nhi ngày càng phát triển.
Phong trào vẽ tranh hè 2012 là một phong trào “không biên giới”, bởi cuộc thi vẽ tranh năm nay được tổ chức từ nông thôn đến thành thị, dành cho tất cả thiếu nhi trong toàn tỉnh. Nếu như mọi năm, hội thi chỉ có vài trăm em có điều kiện đến Nhà Thiếu nhi tỉnh để dự thi, thì năm nay, hội thi được tổ chức ở khắp các xã, huyện, cụm dân cư, đặc biệt là 25 xã nông thôn mới. Đông đảo thiếu nhi trong tỉnh đã tham gia một cách tích cực, với 1.449 bức tranh được gởi về Ban Tổ chức cấp tỉnh. Giồng Trôm là đơn vị có số lượng thí sinh đông nhất và Chợ Lách là huyện có nhiều thí sinh được chọn vào vòng chung kết. Theo Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ nhất cả về số lượng và chất lượng trong chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí mùa hè của các em thiếu nhi tỉnh Bến Tre.
Vừa qua, Ban Giám khảo vòng tỉnh đã chọn 212 bức tranh tiêu biểu, thuộc 3 khối: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở về dự thi cấp tỉnh. Các tác giả được giao lưu với các họa sĩ đang sinh sống và làm việc tại Bến Tre. Đa số bức tranh đều bám sát chủ đề chung tay bảo vệ môi trường. Các thí sinh đã thể hiện rất nhiệt tình khả năng hội họa của mình, đồng thời mang đến hội thi nhiều điều bất ngờ, nhất là các em ở lứa tuổi tiểu học. Bên cạnh việc thể hiện tốt chủ đề, các em cũng theo kịp các anh chị bậc trung học cơ sở về phong cách vẽ.
Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các bài vẽ đã đi sâu vào những hoạt động chung tay bảo vệ môi trường từ nhiều góc độ khác nhau, như: trường học, gia đình, xã hội, đồng thời cổ vũ những việc làm tốt để mọi người học tập, noi theo. Các thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt về ý tưởng, cách sắp xếp hình mảng và màu sắc sinh động hài hòa. Nhiều em biết khai thác phong cách thể hiện mới, đậm chất hội họa, tạo cho hội thi những nét mới. Mặc dù số lượng thí sinh dự thi ở bậc mầm non còn ít, nhưng có nhiều bài vẽ tốt và chất lượng cao hơn các hội thi trước. Bên cạnh những ưu điểm, không thể không nhắc đến một số hạn chế, như: ý tưởng một số bài vẽ xa lạ với lối suy nghĩ và tình cảm ngây thơ của trẻ em, bố cục gò bó thiếu tính tự nhiên, đa số tranh vẽ tập trung vào cách thể hiện mảng hình trang trí, đồ họa, thiếu những phong cách tạo hình nghệ thuật khác. Một số trường học, huyện, thành phố chạy theo giải thưởng, đã “vô tình” hướng các thí sinh vẽ theo một phong cách định sẵn và rất giống nhau, gây nhàm chán đối với người xem.
Đến với Hội thi vẽ tranh hè năm 2012, lần đầu tiên các em thiếu nhi yêu thích hội họa có dịp giao lưu với các họa sĩ đang sinh sống và làm việc tại Bến Tre như: Họa sĩ Võ Hữu Thạnh - Giáo viên Trường THCS Mỹ Hóa, Họa sĩ Lê Uyên - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Họa sĩ Nguyễn Phạm Anh Thy - Giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Tại đây, các “họa sĩ nhí” đã mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi để giải tỏa những thắc mắc của mình, những mong có một bức tranh đẹp, hoàn hảo, vẽ và tô màu đẹp hơn, cách pha màu nước làm cho tranh đẹp... Các câu hỏi đã được các họa sĩ trả lời thấu đáo, trong đó nhấn mạnh đến cảm xúc riêng, phong cách riêng của từng người vẽ mới là điều quan trọng, bởi nghệ thuật không có thước đo chung. Ngoài ra, các họa sĩ còn khuyến khích các em thiếu nhi phát huy những chất liệu mới, như: tranh xé dán, tranh ghép hạt, vải vụn cắt dán… làm phong phú hơn bài dự thi của mình.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 4 giải A, 10 giải B, 26 giải C và 52 giải khuyến khích cho các em thiếu nhi ở 3 khối: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn tuyển chọn một số tranh tiêu biểu để gởi dự thi tại cuộc thi vẽ tranh toàn quốc, với chủ đề: “Giữ mãi màu xanh em yêu”, do Hội đồng Đội Trung ương phát động. Hội thi vẽ tranh hè năm 2012 khép lại, bật lên đó là một vườn ươm tình cảm tốt đẹp nơi tâm hồn của trẻ thơ về những cái đẹp trong nghệ thuật.
“Đây là lần đầu tiên con được tham gia hội thi vẽ tranh ở tỉnh, con thích lắm và mong hè năm sau cũng được đi lên đây thi”.
(Em Đoàn Thị Ngọc My - lớp 5 - Trường Tiểu học Hương Mỹ 1 - Mỏ Cày Nam). |