Vì các em thân yêu

15/05/2011 - 16:25
Anh Phạm Huy Thống

Bén duyên” với công tác Đội từ năm 1997, anh Phạm Huy Thống - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Quới Sơn (Châu Thành) đã trở thành hình ảnh thân thương của nhiều lớp đội viên nơi anh công tác.

Trong rất nhiều kỷ niệm góp nhặt từ cuộc đời “làm Tổng phụ trách” của mình, anh kể: Có một lần anh ngã bệnh không thể tới trường, khi nghe tin, các em học sinh đã tự tổ chức đến thăm và có nhiều em đã khóc khi nhìn thấy anh. Hình ảnh ấy đã làm cho anh xúc động, bởi đó chính là tình cảm đong đầy mà các em học sinh đã trìu mến dành cho anh. Những tình cảm đó của các em đã hun đúc thêm nghị lực để anh làm tốt hơn công việc của mình.

Anh chia sẻ, khi tổ chức các hoạt động, anh chú trọng nhất là về giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, luôn kịp thời nêu gương người tốt việc tốt để tác động đến các em. Các hoạt động được tổ chức đa dạng như: hội trại, hội thao, trò chơi dân gian, thi cắm hoa, thi văn nghệ, chương trình thắp sáng ước mơ - giao lưu học sinh giỏi và những người thành đạt (đã làm được ba năm)... được các em tích cực tham gia. Mỗi năm, anh đều sắp xếp để tổ chức nhiều trò chơi trí tuệ với nhiều hình thức như “Vui để học”, “Búp măng xinh”... cho từng khối để các em thi đua với nhau. Đặc biệt, năm học này, anh đã tổ chức phong trào mang tên “Hành trình về quê hương Kim Đồng”. Đây là một hình thức thi đua học tập cho các em học sinh: mười điểm 10 cá nhân được tính là 1km, một tập thể lớp có 100 điểm 10 thì tập thể đó được xem là đi được 10km. Hàng tuần, tổng kết báo cáo, lớp nào đi được nhiều ki-lô-mét nhất sẽ được khen thưởng và Liên đội đang chuẩn bị kết thúc chặng cuối về “quê hương Kim Đồng”. Bên cạnh đó, còn có công trình “Sọt rác măng non” - công trình có gắn các khẩu hiệu bảo vệ môi trường do Tổng phụ trách Đội và các em cùng làm và cùng nhắc nhở nhau ý thức bỏ rác đúng nơi quy định.

Kinh phí của trường còn hạn hẹp mà nhu cầu hoạt động cho các em thì lại rất nhiều - đây cũng là tình trạng chung của nhiều đơn vị. Anh cho biết: Vì các em, mình phải hết sức cố gắng! Và anh đã tìm mọi cách từ vận động xã hội hóa, thực hiện cân đối ngân sách, quỹ từ kế hoạch nhỏ... để tạo ra nguồn kinh phí phục vụ cho các phong trào, sân chơi cho các em, đồng thời suy nghĩ tạo ra những phong trào, sân chơi phù hợp nhất với điều kiện nhưng thu hút được các em, đảm bảo được hiệu quả. Với niềm đam mê công tác Đội, mong ước của anh không gì khác là được tiếp tục gắn kết lâu dài với công tác này, với các em học sinh để anh được làm việc và cống hiến nhiều hơn nữa.

 Với những đóng góp thiết thực của mình, anh đã được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, huy hiệu Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn, nhiều bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn và trường học nơi anh công tác.

 

Bài, ảnh: A.NG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN