Việc làm thầm lặng mà cao quý

19/02/2016 - 07:09

Bà Rạnh thường xuyên làm cỏ hai bên đường. Ảnh: Hiền Lâm

Gần 5 năm nay, bà Nguyễn Thị Rạnh, 67 tuổi, ở ấp Kinh Ngoài, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm thường xuyên làm cỏ, quét dọn hơn 3km trên tuyến đường chính ấp Kinh Ngoài.

Ban đầu, thấy đường chật hẹp, cỏ mọc um tùm lấn cả lối đi, bà Rạnh quyết định làm cỏ. Từ đó, với đôi bàn tay chai sần, những ngày rảnh công việc ở nhà, bà thường hay làm cỏ, quét dọn đường, hết đoạn đường này qua đoạn đường khác mà không suy nghĩ thiệt hơn. Về sau, thấy đường hẹp, 2 xe qua lại tránh nhau khó khăn, những lúc có tiền, bà mua xi-măng, cát đá rồi mướn người be triên những khúc đường hẹp, quanh co. Nhờ vậy mà con đường rộng hơn, người, xe tránh nhau cũng dễ dàng hơn. Nhiều năm liền, bà được UBND xã Bình Hòa tặng giấy khen vì tích cực trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới.

Ngoài ra, gần 7 năm nay, bà còn gom củi trong nhà và bà con hàng xóm chở ghe đến tặng những người nấu cháo từ thiện tại Bệnh viện đa khoa huyện. Thấy được những việc làm từ thiện của bà Rạnh, khoảng 3 năm nay, bà Lê Thị Dày, Võ Thị Hòa (ngụ cùng tổ) cũng bắt tay phụ bà Rạnh. Các bà đã không ngại cực ngại khổ, xắn từng miếng đất, đưa từng bao cát đắp triên đường, làm cho con đường rộng hơn, thông thoáng hơn.

Việc làm này như có sức lan tỏa mạnh mẽ, những chị em phụ nữ của tổ NDTQ số 21 cũng bắt đầu làm cỏ, mé lá trên tuyến đường này. Hàng tháng, các chị ra quân 1 lần quét dọn, làm cỏ, cào đất, đắp đất những “ổ gà” làm cho tuyến đường trở nên bằng phẳng hơn.

Ông Võ Văn Hoàng - Trưởng ấp Kinh Ngoài cho biết: “Thời gian qua, bà con ấp Kinh Ngoài rất tự giác, tự nguyện, nhất là các chị phụ nữ. Hàng tháng, đều có phong trào người người cùng chung tay góp sức để tạo nên con đường đi cao ráo, nhất là chị Năm Rạnh, cô Hòa… tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Đi trên những tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp có sự góp sức của những con người bình dị, mộc mạc, hằng ngày vẫn tự nguyện quét đường, làm cỏ, đắp triên lộ, chúng ta lại thấy vui hơn bởi đây là hành động cụ thể từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng là sự hưởng ứng của người dân trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Diệu Hiền - Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN