Viện Bảo tàng - nơi lý tưởng để học, hiểu thêm về cuộc sống

22/08/2011 - 07:58

Liên hoan Thiếu nhi quốc tế, do Hàn Quốc đăng cai tổ chức vào cuối tháng 7-2011. Đoàn Việt Nam gồm 25 thành viên (trong đó có hai anh chị phụ trách) đến từ các tỉnh, thành. Tham gia liên hoan lần này, đoàn đã đến Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc, Khu triển lãm công nghệ, Khu tưởng niệm chiến tranh của Hàn Quốc, tháp N.Seoul, Khu triển lãm công nghệ và khoa học Samsung D’light, Trung tâm Lotte World...

Bên cạnh đó, đoàn còn tham quan, mua sắm, giao lưu với các bạn quốc tế (chụp ảnh lưu niệm, văn nghệ…). Và Bến Tre có em Nguyễn Ngọc Tú Uyên (hiện là học sinh lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Bến Tre) được chọn đại diện học sinh tỉnh nhà tham dự liên hoan này.

 

*  Ấn tượng của em khi lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc?

- Đó là người dân chấp hành luật lệ giao thông rất tốt và họ rất hiếu khách. Ở đây, có những em rất nhỏ nhưng đã có thể tự qua đường một cách thuần thục, còn người lớn thì rất có ý thức, trong lúc kẹt xe vẫn không có một tiếng còi… Những điều ấy khiến em thật sự bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến. Trong số những người dân mà chúng em đã gặp gỡ, tiếp xúc, có một số người không biết tiếng Anh, nhưng họ rất nhiệt tình, thân thiện. Mọi hoạt động ở nơi công cộng đều có quy củ. Chẳng hạn, khi ở nơi công cộng, muốn tham gia bất kỳ một hoạt động nào, mọi người đều xếp hàng. Nghe có vẻ rất bình thường, nhưng đây là một bài học rất thực tế mà em thu thập được.

Đặc biệt, ở những bảo tàng có dịp tham quan, em rất thích phương pháp thuyết minh, giới thiệu kiến thức lịch sử cho du khách.

* Em có nhận xét gì về cách “dạy sử” hiện đại này?

- Bảo tàng là địa điểm thú vị cho mọi lứa tuổi cùng học sử. Không gian trưng bày của bảo tàng được bố trí phù hợp, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, tương thích với từng đối tượng, như trẻ em có trò chơi, rạp chiếu phim 4D, người lớn có phòng chiếu phim tư liệu… giúp mọi người thích thú, ham mê học, nghiên cứu môn lịch sử.

* Nếu có dịp quay lại xứ xở kim chi, một địa chỉ em sẽ không bỏ qua là…?

- Bảo tàng. Vì ở đây, em học được rất nhiều điều bổ ích và em vẫn còn tiếc vì ở một số bảo tàng em chưa có dịp tham quan hết. Đối với em, bảo tàng ẩn chứa rất nhiều điều hay và hấp dẫn. Mỗi khi bước vào một bảo tàng em luôn nghĩ: hàng ngàn thế hệ đã làm rất nhiều điều để đạt được những thành tựu. Ngày nay, có rất nhiều người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về những thành tựu này. Và giờ đây, chỉ cần đặt chân vào một phòng trưng bày thì ta đã có thể tiếp nhận tất thảy những điều tốt đẹp ấy. Vậy quả thật mình là một người quá may mắn rồi.

* Những điều tâm đắc em rút ra từ chuyến đi?

- Dân gian ta có câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Quả thật, sau chuyến đi này em đã học được rất nhiều điều bổ ích về kỹ năng sống, thu thập được nhiều kiến thức, làm quen với nhiều bạn bè và hơn hết chuyến đi này đã thay đổi suy nghĩ của em rất nhiều. Em nhận ra được nhiều điều mà thường ngày mình không quan tâm đến lại là những vốn sống quý giá mà mình rất cần, như cách ăn uống, xã giao, ứng xử nơi công cộng…

* Xin cảm ơn em về cuộc trao đổi.

P.V.D (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN