Vỡ mộng trúng độc đắc

01/01/2010 - 08:24

Đối với người chơi số đề, việc được trúng giải “độc đắc” hầu như là mơ ước chung. Chính vì nuôi giấc mộng này mà không ít người đã tán gia bại sản. Trước sự hấp dẫn về giải thưởng độc đắc, nhiều người vẫn tiếp tục lao vào tệ nạn số đề như một con thiêu thân.

Để dễ dàng “ẵm” giải “độc đắc”, người chơi đề luôn “nghiên cứu” mọi sự vật xung quanh để tìm ra những điềm lành, giải mã những giấc mơ để suy ra những con số linh thiêng có thể giúp họ gặp vận may; thậm chí nhiều người còn bỏ ra không ít tiền để cầu khẩn thần thánh phù hộ, giúp đỡ cho được trúng giải. Nắm được đặc điểm tâm lý này, Nguyễn Thị Chi Mai (sinh năm 1972), thường trú xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận quyết định lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người mê số để lừa đảo.

Do cuộc sống nghề nông ở quê khá vất vả mà không có dư, từ vài năm nay, Mai chuyển sang nghề bán thuốc Nam dạo ở các nơi. Cũng từ đó, Mai quen biết với một số người dân ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Trong số này, có chị Trần Thị G, là người rất mê số đề. Biết chị G đã thua nhiều và rất muốn được trúng giải, Mai đề nghị chị G đưa cho mình 60 triệu đồng để mang về quê mua giúp một cặp trâu nuôi ngãi, sau đó nhờ thầy cúng làm phép cho trúng giải “độc đắc”. Tin lời Mai, chị G đưa trước cho Mai 2 triệu đồng để mua đồ cúng. Sau đó, chị G gom góp tiền đưa tiếp cho Mai 20 triệu đồng nữa. Khoảng mười ngày sau, Mai lại điện thoại giục chị G đưa nốt 40 triệu đồng còn lại để làm phép cho sớm, nhưng do chạy không đủ tiền nên chị G chỉ đưa cho Mai 16 triệu đồng và mua quần áo cho Mai hết 2 triệu đồng. Viện cớ chưa đủ tiền làm phép, từ Ninh Thuận, Mai điện thoại bảo chị G phải đưa gấp 35 triệu đồng nữa để nhờ thầy làm phép cho trúng “độc đắc”, và hẹn chị G mang tiền lên sân bay Tân Sơn Nhất để giao. Do chị G không biết đường đi nên Mai đổi địa điểm giao tiền là tại trạm thu phí cầu Rạch Miễu. Đúng ngày, chị G chỉ chuẩn bị được 30 triệu đồng và âm thầm đi đến điểm hẹn để giao tiền. Tới nơi, chị G đã thấy Mai cùng với đứa em trai của Mai chờ sẵn. Khi Mai vừa nhận 30 triệu đồng từ tay chị G thì các chiến sĩ CA huyện Châu Thành bất ngờ xuất hiện, bắt quả tang hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Chi Mai. Lúc này, cả Mai và chị G đều không biết là do nghi ngờ chị G bị lừa nên gia đình chị G đã bí mật thông báo cho Công an xã An Khánh và Công an huyện Châu Thành biết để có biện pháp ngăn chặn.

Vụ việc được chuyển về CA huyện Bình Đại. Tại cơ quan điều tra, Mai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mai còn khai nhận, trước khi lừa chị G, cũng với thủ đoạn trên, Mai đã lừa vợ chồng anh Hồ Văn T ở ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, cũng là những người chơi số đề, đưa tiền cho Mai làm phép trúng “độc đắc” 4 lần, tổng cộng là 34 triệu đồng. Ngoài ra, vợ anh T cũng đã xuất 2 triệu đồng để mua quần áo làm quà cho Mai. Như vậy, kể từ đầu tháng 7 đến tháng 9-2009, Nguyễn Thị Chi Mai đã lừa đảo chiếm đoạt của vợ chồng anh T và chị G số tiền tổng cộng là 102 triệu đồng (không kể số tiền mua quà). Số tiền chiếm đoạt, Mai khai dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi Nguyễn Thị Chi Mai bị bắt, cả vợ chồng anh T và chị G mới vỡ lẽ: những gì mà Thị Mai đã hứa hẹn với họ đều chỉ là trò lừa đảo. Chỉ vì mê số đề, muốn được trúng giải độc đắc để mong gỡ lại phần nào số tiền đã thua trước đây, mà những người nhẹ dạ sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì gợi cho họ một chút hy vọng. Chính vì vậy, họ đã trúng kế kẻ gian.

 

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN