Vòng bảng AFF Cup 2008, Việt Nam – Lào: 4-0

11/12/2008 - 08:22

Tự tin chờ “Sư tử biển”!

Không ngoài dự đoán, tuyển Việt Nam đã dễ dàng có được 4 bàn thắng vào lưới Lào. Có thể xem, đây là một kết quả rất hữu ích, tạo ra một bầu không khí tích cực cho đội bóng của Calisto trước trận bán kết với Singapore.

Tuyển Lào đã chơi tốt trong suốt hiệp 1, nhưng trước một đối thủ vượt trội hơn về nhiều mặt, họ đã bị khống chế từ mọi tuyến. Trong suốt thời gian 45 phút đầu tiên, Việt Nam đã tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng các chân sút áo đỏ vẫn thiếu đi một chút quyết đoán, một chút may mắn để làm nên chuyện.

Sau giờ nghỉ, một lần nữa, từ khán đài, HLV Calisto tỏ ra chính xác khi đưa ra những thay đổi mang tính bước ngoặt. Chơi thiếu hiệu quả, tiền đạo số 1 Việt Nam, Lê Công Vinh được đưa ra nghỉ, Việt Thắng vào thay. Chỉ cần đúng 3 phút trên sân, tiền đạo của Đồng Tâm Long An đã khai hoả. Một lần nữa, Vũ Phong lại toả sáng với đường chuyền quyết định, và trong tình huống này, Việt Thắng cũng đã phát huy tối đa khả năng tì đè đáng nể của mình.

Để thủng lưới, tuyển Lào bắt đầu mất tinh thần. Hàng thủ đội bạn cũng không còn chắc chắn nữa, với những sự lộn xộn thấy rõ trước những miếng đánh đa dạng của Việt Nam. Liên tiếp từ những phút 63 cho tới phút 80, Quang Thanh, Thành Lương, và Thanh Bình ghi liền 3 bàn nữa, ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Việt Nam.

Cũng tại bảng B, ở trận đấu trước đó, Thái Lan hùng dũng vượt qua Malaysia với tỷ số 3-0, qua đó chiếm luôn ngôi đầu bảng. Với kết quả này, Việt Nam sẽ đối đầu với Singapore trong trận bán kết diễn ra vào ngày 18-12. Trận lượt đi của thầy trò Calisto diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Vòng bảng AFF Cup đã khép lại, và Việt Nam cũng đã đạt được điều mình mong muốn: Hai chiến thắng, và 1 vé vào bán kết. Quan trọng hơn, khi tuyển Việt Nam ngày càng hoàn thiện lối chơi, ngày càng tỏ ra sắc sảo hơn trong khâu ghi bàn, họ cũng đã tạo ra được sự tự tin đáng kể trước vòng bán kết. Hàng triệu trái tim hâm mộ đã có thể ngủ ngon để chờ đón cuộc so tài cùng “Sư tử biển”. Ở các trận knock-out, điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta sẽ có quyền chờ đợi điều kỳ diệu. Tại sao không?

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam:

Hồng Sơn; Phước Tứ, Như Thành, Quang Cường, Quang Thanh, Minh Phương, Vũ Phong, Minh Châu, Bảo Khanh, Công Vinh, Thanh Bình

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN