Vụ cướp lúc 21 giờ

06/01/2009 - 13:30

Minh họa: Lê Uyên

Dắt xe ra khỏi cửa, anh Bình vừa định nổ máy thì nghe tiếng chị Hương (vợ anh) cằn nhằn: “Tối rồi mà cũng còn đi, về sớm nghen… nếu không tôi… cho ở ngoài đó!”. Quay vào nhà, Bình xởi lởi: “Thì anh chở thằng Tèo đi xuống Giao Hòa một chút thôi mà!”. “Nhớ về sớm nghen”, Hương nhắc nhở chồng rồi đóng cửa. Chị cảm thông cho anh vì nghề chạy honda ôm luôn phải chiều khách, nhưng đêm nay, chị thấy nôn nao…

Tiếng gà gáy sang canh làm Hương giật mình thức giấc. Đã hơn ba giờ sáng. Kéo mền trùm kín người, chị muốn “nướng” thêm một chút nhưng không tài nào chợp mắt được. Ngoài đường văng vẳng tiếng chó sủa. Bất chợt, Hương ngồi bật dậy, chị lẩm bẩm: “Anh Bình… anh Bình”. Đêm qua, chồng chị không về nhà. Hương hớt hải lấy chiếc đèn pin rồi chạy qua nhà mẹ ruột nhờ người thân giúp chị đi tìm chồng… Hương vừa đi vừa chạy và mong sao cho đừng có chuyện không may xảy ra đối với Bình. Địa chỉ mà chị tìm đến là nhà bà Ngãi (mẹ ruột của Tèo) ở cùng xã An Phước. Tới nơi, từ xa thấy chiếc mô tô và chiếc mũ bảo hiểm của anh Bình để ngoài thềm ba nhà bà Ngãi, Hương nghĩ là đêm qua chồng chị vì quá chén nên không về. Đến gần hơn, Hương tá hỏa khi thấy biển số chiếc xe đã bị mất. Linh tính báo cho chị có điều chẳng lành, Hương tri hô cho những người đi cùng… Sau một hồi tìm kiếm, thi thể của anh Nguyễn Quang Bình được tìm thấy tại mương nước, cạnh lối đi vào nhà của bà Ngãi. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Long (thường gọi Tèo), người đã đi cùng với anh Bình đêm 1-9-2008

Tại cơ quan điều tra, Long cúi đầu nhận tội. Vào ngày 31-8-2008, Nguyễn Thanh Long từ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về quê (nhà mẹ ruột), ở ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, Bến Tre. Khoảng 19 giờ ngày 1-9-2008, Long đến nhà của anh Kiệt (hàng xóm) rủ đi uống cà phê nhưng bị từ chối. Trên đường về nhà mẹ ruột, Long nảy sinh ý định rủ người quen là anh Nguyễn Quang Bình đi uống cà phê để giết Bình, cướp xe mô tô bán lấy tiền tiêu xài. Thực hiện ý đồ, Long về nhà lấy một sợi dây dù dài khoảng 60 cm giấu trong túi quần rồi điện thoại hẹn anh Bình đi ra lộ Ông Hổ (thuộc xã An Phước). Khoảng 21 giờ cùng ngày, Long gặp anh Bình và rủ đi uống cà phê nhưng bị từ chối. Bình dẫn xe đi bộ theo hướng về nhà Long. Khi cách nhà khoảng 30m, Bình dựng xe đi lại gốc nhãn cách đó khoảng 5m tiếp tục nói chuyện. Bình cởi quần dài ra, kéo Long ngồi xuống và kêu Long cùng Bình làm tình. Long không đồng ý, đứng lên, Bình tiếp tục ôm Long. Lợi dụng lúc Bình không đề phòng, Long lấy sợi dây dù ra choàng vào cổ Bình, hai tay nắm hai đầu dây siết mạnh cho đến khi anh Bình ngã sấp không còn phản ứng. Sau đó, Long kéo Bình bỏ xuống mương nước và ném quần áo, dép của nạn nhân xuống mương để phi tang rồi đem chiếc xe vừa cướp được về nhà. Gian xảo hơn, kẻ thủ ác đã bẻ gãy biển số kiểm soát xe định đem đi tẩu tán nhưng chưa kịp thì bị phát hiện…

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN