Vui xuân không quên nhiệm vụ

11/02/2011 - 08:11
Chị Nguyễn Thị Hiền

Trong khi hầu hết mọi người được đón giờ khắc giao thừa thiêng liêng, ấm cúng bên gia đình, người thân thì do đặc thù công việc, không ít người vẫn lao động miệt mài.

Quét rác đêm xuân

Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân vệ sinh thuộc tổ vệ sinh mặt đường của Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre, vào nghề hơn 8 năm nay nhưng chưa năm nào được đón giao thừa cùng gia đình. Trên đường đi công tác, chúng tôi bắt gặp hình ảnh chị Hiền và những đồng nghiệp của mình đang làm sạch đường phố. Nụ cười dễ mến, ánh nhìn đôn hậu, chị giản dị trả lời khi chúng tôi hỏi về cảm xúc trong thời khắc tiễn năm cũ, đón năm mới: “Những ngày Tết, chúng tôi thường làm tới hơn 4-5 giờ sáng, chỉ mong sao không còn rác, trả lại đường phố sạch đẹp vào sáng mồng một Tết là chúng tôi vui rồi. Lúc mới vô nghề, nhìn cảnh người ta cùng chồng con đi chơi, đi xem pháo hoa trong khi mình vẫn phải làm việc, tôi tủi thân lắm. Nhưng nghĩ lại, tôi lại thấy vui vì mình đã góp phần tạo nên sạch đẹp, vệ sinh cho đường phố để mọi người du xuân, thưởng ngoạn ba ngày Tết và cả những ngày bình thường. Nghĩ được vậy nên bây giờ không những không buồn mà chị em lao công còn cảm thấy tự hào và yêu công việc của mình nữa kìa”.

Chia sẻ về mong ước trong năm Tân Mão, chị Hiền cười nói: “Tôi chỉ mong một điều là mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường hơn nữa để chúng tôi đỡ phần vất vả, thành phố mình sạch đẹp hơn. Năm mới, chúc mọi người vạn sự như ý, làm ăn phát tài, gia đình bình an, khỏe mạnh”.

Đảm bảo có điện 24/24 giờ

Anh Đặng Văn Thành trong phiên trực Tết

Anh Đặng Văn Thành, chuyên viên Phòng Điều độ lưới điện thuộc Công ty Điện lực Bến Tre, năm nay cũng không được đón giao thừa cùng gia đình vì phải trực tại cơ quan. Nhiệm vụ của anh là theo dõi, nắm thông tin từ tất cả chi nhánh điện lực trong tỉnh, giải quyết kịp thời nếu có sự cố điện xảy ra, đảm bảo phục vụ điện 24/24 giờ trong những ngày Tết. Anh tâm sự: “Cũng là trực Tết, nhưng chỗ của mình có đặc thù riêng như mọi người trong công ty vẫn thường hay nói đùa với nhau là trực “trong âm thầm, lặng lẽ”. Vì phải nắm chắc thông tin, xử lý sự cố về điện kịp thời nên ngoài các máy vi tính và bảng sơ đồ theo dõi lưới điện thì phòng trực không hề có ti-vi, tôi và đồng nghiệp cùng trực cũng hạn chế trò chuyện để tránh mất tập trung”. Anh Thành cho biết, trước Tết, công ty đã rà soát, khắc phục các khiếm khuyết của thiết bị, bảo đảm hệ thống điện sẵn sàng ở mức cao nhất, cung cấp điện liên tục và ổn định trong dịp Tết Tân Mão.

Xuân chiến sĩ

Anh Huỳnh Trung Chiến.

Đối với chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 895 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thì dù vui xuân đón Tết nhưng các anh cũng không bao giờ quên nhiệm vụ: giữ vững an ninh, đảm bảo an toàn cho người dân. Trung úy Huỳnh Trung Chiến, Đại đội trưởng Đại đội Thông tin cho biết, đến xuân Tân Mão này anh đã có 10 năm đón giao thừa ở đơn vị. Tuy xa người thân  nhưng vẫn ấm tình đồng đội. Xuân chiến sĩ, giản dị thôi nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ hương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Trước đây từ nhiều tháng, Trung đoàn của anh đã chỉ đạo anh em tích cực tăng gia sản xuất, tạo nguồn thu để trích thêm vào bữa ăn và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho chiến sĩ trong ngày Tết.

Tâm sự về cảm giác ăn Tết xa nhà, anh Chiến cười nói: “Tết nhất, đương nhiên ai chẳng muốn về nhà nhưng tùy công việc của mỗi người, mình chọn nghề lính nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Mình ở đây là để bảo vệ sự bình yên của mọi người, trong đó có gia đình, người thân của mình nên thấy đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền: quyền được phục vụ người dân”.

Đón giao thừa cùng lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ

Ông Võ Hồng Phi.

Ông Võ Hồng Phi, Đội trưởng Đội Dân quân tự vệ ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An (thành phố Bến Tre), cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho người dân xem bắn pháo hoa tại điểm cầu Bến Tre 2, lực lượng dân quân tự vệ của ấp phối hợp với công an, cảnh sát giao thông, dân phòng chia làm hai tốp để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông thoáng hai bên đầu cầu và trên cầu. Ngoài ra, trước, trong và sau Tết, dân quân và dân phòng đều có cắt cử anh em đi tuần tra canh gác các hẻm, xóm nhằm hạn chế thấp nhất nạn trộm cắp, cờ bạc đá gà tại địa bàn”. Hình ảnh anh em dân quân tự vệ, dân phòng tranh thủ ăn vội hộp xôi để lấy sức đi tuần tra, sau khi giờ phút giao thừa qua đi, người đi xem pháo hoa kéo nhau về nhà cứ đọng mãi trong chúng tôi.

Còn nhiều, rất nhiều người không đón Tết cùng gia đình như: bác sĩ, cảnh sát giao thông… phải trực Tết ở bệnh viện, trên đường phố. Nhờ sự hy sinh thầm lặng của họ, người dân trong tỉnh được đón những cái Tết an toàn, lành mạnh và vui tươi. Thật đáng trân trọng những người vui xuân vẫn không quên nhiệm vụ!

Bài, ảnh: Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN