
Một tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ tại Hội thi Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động năm 2018. Ảnh: A. Nguyệt
Khí thế lòng yêu nước
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Ngày 2-9-1945, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, nhân dân ta thực sự trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ chính bản thân mình, điều mà trước đó chỉ có trong mơ.
Nhà báo lão thành Lê Chí Nhân nhớ lại: “Chính khí thế hừng hực lòng yêu nước của người dân xã Lộc Thuận (huyện Bình Đại) chỉ với tầm vông, giáo, kiếm và vài cây súng hơi mà giành được chính quyền”. Thế nên, ngày 23-8-1945, quận Bình Đại giành chính quyền về tay nhân dân cùng ngày với Huế, 2 ngày sau, tức 25-8-1945, Bến Tre giành chính quyền cùng ngày với Mỹ Tho, Sài Gòn.
Khí thế hừng hực lòng yêu nước đó từ đâu đến? Đó là từ lời ca tiếng hát khơi gợi lòng yêu nước được hát rần rần ở khắp mọi nơi, đi đâu cũng nghe, ở trong nhà cũng nghe. Thêm vào đó, Thanh niên tiền phong phát động phong trào sôi nổi chưa từng có, lôi kéo cả thanh niên con binh tề, con địa chủ, con phú nông, con của trí thức cùng tập hát, cùng tập võ ngay trước mắt quân thù. Khí thế đoàn kết mạnh mẽ của người dân đã công khai, sẵn sàng khắp nơi từ Mỹ Tho đến quê nhà của ông Lê Chí Nhân, do đó chỉ với tay không mà người dân giành được chính quyền. “Cách phát động, tuyên truyền của Đảng quá hay, quá tài tình, lấy lời ca tiếng hát, lấy hành động cụ thể để tập hợp lực lượng đoàn kết thành sức mạnh. Cho đến giờ gần 90 tuổi mà tôi vẫn còn nhớ lời của những bài hát khi ấy: “Nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng…”, rồi “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng…” - ông Lê Chí Nhân chia sẻ.
Ngay sau đó, đất nước lại bước tiếp vào một cuộc trường kỳ kháng chiến kéo dài 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đến năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Những chuyện tưởng chừng như không thể ấy vậy mà người xưa đã làm được.
Tin vào sức mạnh đoàn kết dân tộc
Bác Hồ từng nói: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Theo Bác, trong điều kiện nước thuộc địa như Việt Nam lúc bấy giờ thì trước hết phải đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì đó vẫn là độc lập kiểu cũ, và vì vậy độc lập đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hạnh phúc, tự do là người dân phải được hưởng đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần do chủ nghĩa xã hội đem lại. Đời sống vật chất là trên cơ sở một nền kinh tế cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Người dân từ chỗ có ăn, có mặc, có chỗ ở đến chỗ ăn ngon, mặc đẹp, đời sống sung túc. Người đủ ăn thì khá giàu. Người khá giàu thì giàu thêm.
Trải qua 73 năm ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, người hôm nay phải làm gì để người dân, đất nước được hạnh phúc? Với nhà báo lão thành Lê Chí Nhân, người đã đi qua một chặng đường dài biến thiên của lịch sử, chứng kiến bao nhiêu đau thương, hy sinh và mất mát, ông nói, ai có qua rồi mới biết, độc lập đã mang đến hạnh phúc, không còn cảnh chiến tranh, chết chóc và mình làm mình hưởng, không bị bóc lột.
Tại xã Thạnh Phú Đông, một trong hai xã bãi ngang còn nhiều khó khăn của huyện Giồng Trôm, anh Nguyễn Minh Trung - Bí thư Xã Đoàn thường hay rong ruổi khắp mọi ngõ ngách để tuyên truyền về xuất khẩu lao động (XKLĐ). Trung xác định con đường XKLĐ là cơ hội giúp người trẻ vươn lên, giúp gia đình họ đổi đời. Anh lao vào thống kê, phân loại đoàn viên, thanh niên đang học lớp 9 trở lên. Không chỉ tư vấn cho đối tượng XKLĐ, Trung còn đến tận gia đình, giải thích, động viên từ ông bà, cha mẹ đến người thân của các em. Mọi nhu cầu của đoàn viên, thanh niên muốn XKLĐ được Trung tận tình hướng dẫn từ làm hồ sơ đến vay vốn. Hành trình miệt mài của Trung đã giúp 43 bạn trẻ đi XKLĐ (trong hai năm 2017-2018), có em mỗi tháng gửi về nhà 55 triệu đồng, giúp gia đình nhanh chóng thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Trung nói: “Khi thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no, người dân có thể tự lo cho bản thân họ, gia đình, dòng tộc, việc hiến đất đai hoa màu xây dựng nông thôn mới, chung tay chăm lo cho xã hội cũng dễ dàng hơn. Từ đó, kinh tế địa phương phát triển, an ninh trật tự được đảm bảo, đó là hạnh phúc mà mình mong ước và mình thực hiện bằng hành động cụ thể, với mục tiêu đã xác định rõ ràng”.
Nhớ lại buổi đầu khởi nghiệp, ông Cù Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới kể: “Ban đầu hai vợ chồng tôi chỉ thuê 1 nhân công làm việc, đến nay, công ty ra đời, có đến 1.000 người lao động”. Khát khao hạnh phúc của ông là mang tới việc làm ổn định cho nhiều người, cuộc sống của công nhân được cải thiện từng lúc và họ đến công ty với nụ cười luôn nở trên môi. Muốn làm được điều đó, người lãnh đạo công ty phải bôn ba để luôn thay đổi cho phù hợp với thị trường, mạnh dạn đầu tư từ thiết kế bao bì đến tìm công nghệ mới sản xuất sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Trong 10 năm, Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới đã “lột xác”, đưa sản phẩm thâm nhập vào nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Đan Mạch, Pháp… Vài du khách Mỹ đến thăm công ty phải ngỡ ngàng, một Bến Tre nghèo nàn sau chiến tranh mà nay có được một công ty đạt chuẩn quốc tế do chính người Bến Tre khởi nghiệp vươn lên. “Vị khách đến từ Mỹ vỗ vai tôi và nói, sản phẩm của các bạn thật ấn tượng, có lẽ đó là nhờ bản năng của người Việt Nam lúc nào cũng vùng lên, vượt lên như một lò xo bị đè nén…” - ông Cù Văn Thành chia sẻ.
Thắng lợi mà người xưa đã hy sinh, mất mát để giành lại, người nay phải tiếp tục giành lấy thắng lợi đó bằng mục tiêu hành động của riêng mình, của nhóm mình, địa phương mình… để người người được hạnh phúc, cả dân tộc được hạnh phúc.
Thạch Thảo