Vượt lên nghịch cảnh

03/05/2012 - 15:56
Ảnh: Ông Trần Công Ngữ, Phó Chủ tịch Hội (bên phải) thăm hỏi gia đình anh Tốt.

Chúng tôi ra về mà cứ nhớ mãi câu nói đầy lạc quan của anh Tốt: “Có bò, có nhà, con khỏe mạnh lại, giờ đây vợ chồng tôi sắp hết khổ, hết nghèo rồi”. Sau cơn mưa trời lại sáng! Hy vọng rằng rồi đây không những vợ chồng chị Việt Tân và anh Tốt thoát nghèo, mà sẽ còn nhiều, rất nhiều gia đình khác được những tấm lòng nhân ái cứu giúp.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Trong cơn mưa đầu mùa năm 2012, gia đình anh Nguyễn Văn Tốt và chị Nguyễn Thị Việt Tân, ngụ tại tổ NDTQ số 9, ấp 2, xã Châu Bình (Giồng Trôm) đã không còn nỗi lo do “nhà dột cột xiêu”. Bởi giờ đây gia đình anh chị và hai cháu nhỏ đã được sống trong ngôi nhà tường khang trang, ấm cúng. Niềm vui này càng được nhân lên bội phần khi đứa con trai thứ hai, bé Nguyễn Tấn Lộc, gần 2 tuổi, vừa vượt qua cơn “thập tử nhất sinh”: mổ tim thành công.

Ông Phạm Thanh Tòng - Bí thư Chi bộ ấp 2 cho biết, đây là trường hợp gia đình chính sách có công với cách mạng đang rất khó khăn về kinh tế, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt của địa phương. Ông Nguyễn Hữu Trí (cha của chị Việt Tân) đã sớm thoát ly gia đình, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hòa bình lập lại, ông Hữu Trí trở về quê nhà với nhiều vết thương trong người. Tuy đã được sự quan tâm, giúp đỡ từ nhiều phía nhưng do sức yếu, đông con, không có đất đai canh tác nên cái nghèo cứ đeo đẳng ông và các con. Trong đó, vợ chồng chị Việt Tân là khó khăn nhất: không có đất riêng, phải cất nhà lá ở tạm phần đất gia đình; chồng chị không có nghề nghiệp ổn định lại không bình thường về tinh thần. Những tưởng như vậy là quá sức đối với người phụ nữ này, nhưng cuối năm 2011, chị bàng hoàng trước tin dữ: bé Tấn Lộc mang trong mình bệnh tim bẩm sinh, cần phải phẫu thuật ngay với chi phí trên 70 triệu đồng. Không biết cậy nhờ vào đâu, chị Việt Tân như “người sắp chết đuối vớ được phao” khi được người bà con biết hoàn cảnh gia đình và hướng dẫn đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh để được xem xét và giúp đỡ. Sau khi tìm hiểu hồ sơ, Hội đã nhanh chóng vận động nhiều nguồn tài trợ, kịp thời giúp đỡ bé Tấn Lộc mổ tim thành công.

Ông Trần Công Ngữ - Phó Chủ tịch Hội cho biết, tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội là hướng đến những hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật cần được giúp đỡ. Trong đó, đối tượng được Hội chú trọng quan tâm là các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Bằng nhiều hình thức khác nhau, Tỉnh Hội và các cấp Hội cơ sở đã vận động nguồn tài trợ để thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo xã hội hướng đến trẻ em, người nghèo, người tàn tật thuộc các gia đình chính sách như phẫu thuật tim, phẫu thuật mắt, học bổng, trao tặng nhà tình thương - nhà mái ấm trái tim, giúp đỡ trường hợp ngặt nghèo… Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị thực hiện lên đến hơn 14 tỷ đồng. Thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai khám lọc bệnh tim, mắt, khuyết tật vận động cho người dân trong tỉnh; cấp học bổng vào đầu năm học mới 2012-2013… Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Hội đã trao tặng 7 căn nhà tình nghĩa cho những hộ đang gặp hoàn cảnh khó khăn ở các huyện trong tỉnh, với trị giá hơn 350 triệu đồng.

Đáp đền nối tiếp

 “Hoàn cảnh của gia đình chị Việt Tân rất đáng thương. Không biết thì đã đành, khi biết rồi thì không ai có thể làm ngơ được” - ông Phó Chủ tịch Hội giãi bày tiếp. Và quả thật như vậy. Ấp 2, xã Châu Bình là địa danh nổi tiếng với nghề trồng mía. Toàn ấp có 40 hộ dân trồng mía với diện tích trên 20ha. Trong quá trình thu mua mía nguyên liệu tại đây, nhóm anh em công nhân do ông Nguyễn Văn Bình làm trưởng nhóm đã hùn tiền lại trao tặng cho chị Việt Tân hơn 25 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà. Bà con trong xóm ra công góp sức, biến “ngôi nhà mơ ước” thành hiện thực cho chị Việt Tân. Chị Quảng Thị Lành, hàng xóm gần đó bùi ngùi: “Chúng tôi không giàu có gì nên không giúp được là bao. Nhưng thấy vợ chồng Tân khổ quá, thương lắm”. Ngày bàn giao nhà, nhiều chị em bạn đã đến từ sáng sớm, tất bật phụ lo trà nước giúp chị Việt Tân đãi khách. Ai cũng mừng cho hai vợ chồng chị khi có nhà kiên cố và con trai khỏe mạnh trở lại. Không những xây nhà mà ông Nguyễn Văn Bình còn mua tặng cho anh Tốt một con bò giống, giúp anh có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Chúng tôi ra về mà cứ nhớ mãi câu nói đầy lạc quan của anh Tốt: “Có bò, có nhà, con khỏe mạnh lại, giờ đây vợ chồng tôi sắp hết khổ, hết nghèo rồi”. Sau cơn mưa trời lại sáng! Hy vọng rằng rồi đây không những vợ chồng chị Việt Tân và anh Tốt thoát nghèo, mà sẽ còn nhiều, rất nhiều gia đình khác được những tấm lòng nhân ái cứu giúp.

Bài, ảnh: Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN