Vượt qua Arsenal, Man City khẳng định vị thế

19/12/2011 - 07:53

Bàn thắng duy nhất của Silva ở phút 52 đã giúp  Man City giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó chịu Arsenal đồng thời lấy lại ngôi đầu bảng

Man City rõ ràng đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Mặc dù rất giầu tham vọng như đội chủ sân Etihad bị loại ra khỏi Champions League và buộc phải xuống chơi ở Europa League. Còn tại đấu trường trong nước, từ khoảng cách 5 điểm với người hàng xóm MU, sau trận thua Chelsea khoảng cách đó chỉ còn là 2 điểm và có thể bị san bằng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, ở vòng 16 này, MU lại có chiến thắng trước QPR nên áp lực càng đè nặng lên Man City và họ buộc phải thắng Arsenal nếu không muốn mất ngôi đầu.

Dù rất cố gắng nhưng Van Perise cũng không thể giúp Arsenal tránh được trận thua (Ảnh: AFP)

Vào trận với tình thế như vậy, các học trò của HLV Mancini đã bộc lộ rõ quyết tâm chiến thắng. Đội hình nhỉnh hơn lại được sự cổ vũ của khán giả nhà nên Man City chơi lấn lướt Arsenal trong những phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ 9, Aguero bỏ lỡ cơ hội khi từ đường lên bóng bên cánh trái, Zabaleta tung ra đường chuyền loại bỏ hàng thủ Arsenal để “el Kun” băng vào nhận bóng nhưng tiếc là cú sút sau đó của tiền đạo người Argentina lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Nhưng Arsenal cũng không phải là đội bóng dễ bắt nạt, phút 17, từ cánh phải, Gervinho đột nhập vòng cấm và tung ra một cú sút rất căng. Hart đã phản xạ xuất sắc khi đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Hai đội cứ chơi ăn miếng trả miếng như vậy cho tới kết thúc 45’ đầu tiên. Theo các số liệu thống kê thì Man City nhỉnh hơn về thời gian cầm bóng nhưng lại thực hiện được ít lần sút cầu môn hơn.

Bước sang hiệp 2, từ một pha phản công nhanh, Nasri chọc khe để Balotelli thoát xuống bên cánh trái. Sau khi đi bóng vào trong vòng cấm, tiền đạo người Italia thực hiện một cú sút căng buộc Szczesny đẩy bóng. Aguero đánh đầu không trúng tâm bóng nhưng vô tình lại là đường chuyền đẹp để Silva dễ dàng sút bóng vào lưới trống. Tỷ số được mở 1 – 0 cho đội chủ nhà ở phút 52.

3 phút sau, cầu thủ nỗ lực nhất và là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách Van Persie đã đưa bóng vào lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng số 10 của Arsenal đã việt vị.

Sau đó, cả hai đội còn tạo ra được một số tình huống ăn bàn khác đặc biệt là phía Arsenal nhưng Arshavin rồi Van Perise đều không thể thành công. Kết thúc trận đấu, Arsenal ngậm ngùi trắng tay rời Etihad. Chiến thắng này cũng chấm dứt chuỗi 8 trận liên tiếp bị thủng lưới của Man City, đồng thời dội gáo nước lạnh vào tham vọng trở lại top 4 của Arsenal.

Có được 3 điểm sau trận đấu này, Man City có trong tay 41 điểm sau 16 trận và hơn đội thứ 2 là MU 2 điểm. Arsenal vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 sau Tottenham và Chelsea với 29 điểm.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN