|
Đội đặc nhiệm người nhái đến từ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Mã Phương |
Khoảng 15 giờ ngày 11-11-2013, xác của 2 nạn nhân chết đuối đã nổi lên tại chân cầu Mỹ Hóa (cầu Bến Tre 2 cũ, thuộc địa bàn TP. Bến Tre), do một ngư dân phát hiện.
Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 10-11, tại chân cầu Cái Cá (phường 5 - TP. Bến Tre), Phạm Ngọc Nhi (sinh năm 1996, ngụ tại ấp 1 - xã Sơn Đông - TP. Bến Tre) và Nguyễn Hữu Cảnh (sinh 1996, ngụ tại phường 1 - TP. Bến Tre) bị nước cuốn trôi mất xác. Được biết, cả 2 nạn nhân cùng học chung lớp võ thuật và rất thân thiết với nhau. Theo lời kể của Quy (cùng nhóm bạn và chứng kiến toàn bộ sự việc lúc đó), cả nhóm tổ chức nhậu từ sáng sớm tại Công viên phường 3, Nhi và Cảnh có xảy ra cự cãi to tiếng với nhau. Sau đó Nhi xuống bờ sông rửa chân ngay chân cầu Cái Cá, do bất cẩn bị trượt té xuống nước. Cảnh nhìn thấy và nhảy theo cứu bạn, nhưng cả 2 đều bị nước cuốn trôi. Do dòng nước ròng chảy xiết, nên cả nhóm chỉ biết đứng nhìn và kêu cứu.
Đại tá Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Bến Tre, cho biết: Chúng tôi nhận được tin báo lúc 13 giờ 17 phút cùng ngày, đã triển khai ngay 4 lượt xe chuyên dùng cứu hộ cứu nạn, 4 ca-nô cùng 24 chiến sĩ Công an và 4 ngư dân có kinh nghiệm, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm xác nạn nhân, nhưng do phương tiện thô sơ, trong khi nước chảy tạo thành vòng xoáy rất mạnh nên đến 18 giờ vẫn chưa thể tìm được. Sau đó, phải nhờ Sở Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh chi viện đội người nhái đặc nhiệm, nhưng sau 3 giờ lặn tìm kiếm vẫn không có kết quả.
Công an TP. Bến Tre đang điều tra làm rõ.