 |
Bác sĩ Bệnh xá Quân y Tỉnh Đội hướng dẫn cho bệnh nhân cách uống thuốc. |
Trong tiết trời ấm áp của những ngày giáp Xuân Bính Thân 2016, chúng tôi bồi hồi xúc động nhìn những đứa trẻ chạy theo chiếc xe chở đoàn y, bác sĩ của Bệnh xá Quân y Tỉnh Đội rẽ vào Trạm Y tế xã Tân Hào (Giồng Trôm).
Chuyến về nguồn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các thương
binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ của đoàn y, bác sĩ bệnh xá không rõ
đây là chuyến thứ mấy, nhưng lần nào những người tham gia cùng đoàn cũng hồi hộp, phấn khởi.
Đại úy Huỳnh Văn Công - Trưởng Bệnh xá Quân y
Tỉnh Đội cho biết: “Mỗi khi trở về nơi sinh ra Đội du kích Tân Hào, tôi đều thấy
bồi hồi, giống như tâm trạng của đứa con lâu ngày trở về quê cũ, suốt đêm hầu
như không ngủ, hết nhìn đồng hồ lại dậy kiểm tra các đồ đạc mang theo”. Không
riêng Đại úy Huỳnh Văn Công, các thành viên trong đoàn hầu như ai cũng muốn cho
trời mau sáng để sớm được trở về nguồn cội, được thăm lại mảnh đất đã ghi dấu ấn
lịch sử của những ngày đầu thành lập Đội du kích Tân Hào, đến Chi đội 19, là tiền
thân của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày nay; được trò chuyện với những người
dân quê chân lấm tay bùn; được thắp nén nhang lên bàn thờ Trung tướng Đồng Văn
Cống - người anh cả của LLVT Bến Tre. Tất cả đều muốn làm một việc gì đó thật ý
nghĩa để cảm tạ con người và mảnh đất linh thiêng này. Được giúp bà con nơi
đây, nhất là các thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, người có công,
bà mẹ Việt Nam anh hùng vơi đi phần nào những phiền muộn, lo toan, trong đó có
nỗi lo về bệnh tật, sức khỏe là niềm vinh hạnh của thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm
nay.
Đến Trạm Y tế xã Tân Hào, không khí đón chờ
đoàn của người dân rất hân hoan. Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, 76 tuổi, ngụ ấp 13,
xã Tân Hào, là người đầu tiên được khám, rất vui và hài lòng với thái độ phục vụ
ân cần của đội ngũ y, bác sĩ qua việc khám và hướng dẫn cách ăn uống, sinh hoạt,
các biểu hiện của bệnh tim mạch, huyết áp.
Thượng tá Lê Thanh Hùng - Chủ nhiệm Quân y
Phòng Hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tâm sự: Chuyến về nguồn khám bệnh này
cũng chính là sự tri ân của các y, bác sĩ bệnh xá, các thầy thuốc quân đội, cán
bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đối với mảnh đất từng cưu mang, đùm bọc, nuôi dưỡng biết
bao thế hệ LLVT tỉnh trong kháng chiến. Qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ
nguồn”, truyền thống cao đẹp của dân tộc. Việc khám bệnh, kiểm tra sức khỏe cho
bà con cũng tạo sự gần gũi, thân tình giữa những người làm công tác chăm sóc sức
khỏe với người dân địa phương, chia sẻ gánh nặng về chăm sóc sức khỏe cho các
cơ sở y tế tuyến dưới, giảm bớt thiệt thòi cho những người chưa có điều kiện
chăm sóc sức khỏe.
Trong niềm xúc động, Phó Chủ tịch UBND xã Tân
Hào Nguyễn Thị Trang bày tỏ: “Chúng tôi không biết nói gì hơn với đội ngũ y,
bác sĩ ngoài hai tiếng “cảm ơn”. Việc tổ chức đoàn y, bác sĩ đến khám, chữa bệnh
cho bà con trong xã sẽ giúp người dân đặt niềm tin hơn về sự chung tay, góp sức
của các cơ quan, chính quyền, đoàn thể trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Xã
Tân Hào hiện có hơn 883 hộ gia đình chính sách, đối tượng thương binh, gia đình
có thân nhân là liệt sĩ, bị nhiễm chất độc hóa học rất cần được giúp đỡ, chăm
sóc. Việc làm nghĩa tình của các thầy thuốc Bệnh xá Quân y Tỉnh Đội góp phần
giúp cho những người già yếu, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách vượt
qua bệnh tật, sức yếu và cuộc sống bớt đi những lo toan, vất vả.