Champions League 2020/21:

Bayern dừng chân ở tứ kết

14/04/2021 - 07:33

Trận tứ kết lượt về giữa PSG vs Bayern đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính với rất nhiều những cơ hội được tạo ra, nhưng chỉ một trong số đó được cụ thể hóa thành bàn thắng với pha lập công của Choupo-Mouting ở cuối hiệp 1. Chỉ có được chiến thắng tối thiểu, Bayern trở thành cựu vương do thua bởi luật bàn thắng sân khách.

Ngay từ thời điểm bóng chưa lăn, NHM cũng như giới chuyên môn đều có chung nhận định màn thư hùng giữa PSG vs Bayern sẽ diễn ra với thế trận đội khách đẩy cao đội hình tấn công và các cầu thủ chủ nhà chọn cách chơi phòng ngự, phản công chớp nhoáng khi đã có lợi thế dẫn trước 3-2 ở lượt đi.

Và thực tế những gì diễn ra trên sân Công viên các Hoàng tử hoàn toàn giống với những dự đoán ban đầu. Các cầu thủ Bayern sớm đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội, nhưng chính điều này đã tạo điều kiện cho PSG triển khai cách chơi của mình, trong đó đặc biệt dựa vào khả năng gây đột biến của Neymar và tốc độ tới từ Kylian Mbappe.

Ngay phút thứ 3, Mbappe đã khiến NHM Bayern thót tim, khi thoát xuống đón đường chuyền của Neymar và dứt điểm đưa bóng đi cắt ngang khung thành Manuel Neuer. Đến phút thứ 9, tới lượt Mbappe chuyền bóng thuận lợi cho Neymar, nhưng cú dứt điểm của ngôi sao người Brazil đã bị Neuer lao ra rất nhanh để cản phá.

Với Bayern, dù cầm bóng nhiều, nhưng phải tới giữa hiệp 1 họ mới có được những tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, Leroy Sane và Joshua Kimmich đều đã thất bại với những cú dứt điểm của mình, khi bóng đều đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong khi đó, Neymar tỏ ra thiếu may mắn, khi các pha dứt điểm của anh hết bị Neuer cản phá (phút 34) đến xà ngang (phút 37) và cột dọc (phút 39) từ chối bàn thắng. Đó đều là những tình huống mà ngôi sao người Brazil thể hiện được đẳng cấp của mình.

Choupo-Moting ghi bàn duy nhất trận đấu PSG vs Bayern ở phút 40

Choupo-Moting ghi bàn duy nhất trận đấu PSG vs Bayern ở phút 40

Việc Neymar không tận dụng được cơ hội đã khiến PSG phải trả giá. Sự cay nghiệt của bóng đá đã đến với PSG. Phút 40, trong tình huống tấn công không mấy nguy hiểm, bóng được Thomas Mueller đẩy thuận lợi cho Kingsley Coman dứt điểm và bị thủ thành Navas cản phá. Tuy nhiên, tiền đạo Choupo-Moting đã xuất hiện đúng lúc đánh đầu nối ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Đó là những cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên của Bayern từ đầu trận.

Những phút còn lại của hiệp 1, Bayern có thêm 2 cơ hội ăn bàn khá ngon, nhưng David Alaba và Leroy Sane đã không thể thắng được thủ thành Navas.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận tương đối cởi mở. PSG hiểu rằng họ không được phép phòng ngự bị động và chấp nhận thế trận đôi công với đội khách Bayern. Trong khi đó, Bayern dù không quá vội vàng, nhưng nhà ĐKVĐ vẫn đặc biệt nguy hiểm ở những đường triển khai tấn công của mình.

So với hiệp 1, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Tuy đã có nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra, nhưng sự thiếu may mắn trong các tình huống dứt điểm nên Alaba, Sane, Coman bên phía Bayern hay Mbappe, Neymar, Moise Kean của đội chủ nhà đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Dù khá đen đủi nhưng Neymar và các đồng đội vẫn có vé vào bán kết

Dù khá đen đủi nhưng Neymar và các đồng đội vẫn có vé vào bán kết

Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho Bayern. Kết quả này là chưa đủ để Hùm xám lật ngược thế cờ, khi tỷ số chung cuộc là 3-3. Do thua bởi luật bàn thắng sân khách, Bayern chính thức trở thành cựu vương và nhường tấm vé vào bán kết Champions League cho PSG.

* Ở trận đấu khác, không có nhiều bất ngờ ở trận đấu Chelsea vs Porto trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Champions League 2020/21. Đội chủ nhà chủ động đá chậm và chắc và dù để thua với tỷ số 0-1 nhưng vẫn là đủ để giành vé vào bán kết.

Sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, Chelsea đang nắm giữ lợi thế rất lớn trước trận lượt về vòng tứ kết Champions League với Porto. Bước vào trận lượt về, HLV Thomas Tuchel vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ ba Kai Havertz, Mason Mount và Christian Pulisic trên hàng công.

Đúng như dự đoán, Porto trong thế buộc phải tìm kiếm những bàn thắng đã chơi tấn công ngay từ đầu. Đội khách gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của đội chủ nhà. Không những vậy lối chơi phòng ngự phản công còn vài lần giúp Chelsea suýt có bàn thắng.

Tuy nhiên, hàng thủ Chelsea cũng có 2 lần khiến các CĐV thót tim. Đầu tiên là phút thứ 11, thủ môn Mendy mắc sai lầm khi chuyền bóng thẳng vào chân Corona, giúp cầu thủ này tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần. Rất may là Jorginho đã kịp thời áp sát khiến cú đá của số 17 không đi như ý muốn. 

Tới phút 33, sai lầm của Ben Chilwell giúp Corona có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần, nhưng tiền đạo của Porto đã dứt điểm quá vội khiến bóng đi vọt xà ngang.

Hiệp 1 trận đấu Chelsea vs Porto diễn ra khá chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi

Hiệp 1 trận đấu Chelsea vs Porto diễn ra khá chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi

Càng về cuối hiệp 1, Porto càng tỏ ra nôn nóng. Họ liên tục thực hiện những tình huống câu bóng từ 2 biên vào vòng cấm đội chủ nhà, song hiệu quả là không cao.

Giống như hiệp 1, Porto đã dồn lên ngay đầu hiệp 2. Nhưng họ không thể tạo ra những cơ hội rõ ràng, thậm chí đội khách còn suýt để thủng lưới. Rất may cho Porto là cả Mount và Pulisic đều không thể thành công.

Những phút cuối trận, Porto liên tục thực hiện rất nhiều các tình huống tạt bóng từ biên vào vòng cấm đội bóng nước Anh. Tuy nhiên, lựa chọn này không phát huy hiệu quả khi các trung vệ của Chelsea đã chọn vị trí và cản phá rất tốt.

Taremi ghi bàn mở tỷ số trận Chelsea vs Porto ở phút 90'+4 nhưng là không đủ để giúp đội bóng Bồ Đào Nha đi tiếp

Taremi ghi bàn mở tỷ số trận Chelsea vs Porto ở phút 90'+4 nhưng là không đủ để giúp đội bóng Bồ Đào Nha đi tiếp

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì vào đúng phút 90'+4, Porto đã có được bàn thắng. Từ đường chuyền vào của Nanu bên cánh phải, Mehdi Taremi đã thực hiện cú tung người móc bóng đẹp mắt đánh bại thủ thành Mendy.

Kết quả cuối cùng trận đấu Chelsea vs Porto là 1-0 nghiêng về phía đội khách. Trận thua với cách biệt tối thiểu này là vẫn đủ để Chelsea giành vé vào vòng bán kết với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN