V-League 2021:

Quang Hải giúp Hà Nội thoát khủng hoảng

12/04/2021 - 06:35

Sự toả sáng đúng lúc của Quang Hải, Geovane đã giúp Hà Nội FC có chiến thắng cần thiết trước Than Quảng Ninh. Ba điểm giành được ở trận đấu này cũng đưa Hà Nội FC tạm thời thoát khỏi chuỗi trận khủng hoảng.

Trước trận đấu với Hà Nội FC, Than Quảng Ninh sở hữu một trong hai đội (cùng HAGL) sở hữu hàng thủ tốt nhất V.League 2021 sau 8 vòng đấu với chỉ 3 bàn thua. Vậy nhưng bức tường đất mỏ đã bị Hà Nội FC “bắn” tơi bời trong 45 phút đầu tiên trên sân Hàng Đẫy. Phút thứ 2, từ quả đá phạt chếch cánh phải của Quang Hải, Văn Đại đánh đầu ngược đưa bóng về góc cao khung thành tung lưới Than Quảng Ninh.

16 phút sau, Hà Nội FC nhân đôi cách biệt sau một pha phản công chớp nhoáng. Geovane một mình đi bóng trong vòng vây của Than Quảng Ninh trước khi chuyền bóng vào khoảng trống cho Quang Hải. Ngôi sao bên phía đội bóng thủ đô thực hiện cú đặt lòng về góc xa đánh bại thủ môn Hoài Anh. Hà Nội FC thừa thắng xông lên sau đó. Phút 23, Văn Xuân từ tuyến hai băng lên tung cú sút ngoài vòng cấm địa. Bóng đi chìm nhằm vào góc trái khung thành đánh bại đối phương.

Quang Hải ghi dấu ấn trong 2 bàn thắng của Hà Nội FC trước Than Quảng Ninh

Quang Hải ghi dấu ấn trong 2 bàn thắng của Hà Nội FC trước Than Quảng Ninh

Than Quảng Ninh càng đá càng rối. Việc đẩy quá cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khiến họ liên tục chịu phản công. Phút 38, Hà Nội FC thực hiện tình huống phản công 5 đấu 1. Đáng tiếc họ không thể tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Nhưng cầu thủ đội chủ nhà cũng không phải buồn quá lâu. Bởi ở phút bù giờ của hiệp 2, thủ môn Hoài Anh phá bóng hụt tạo điều kiện để Geovane dễ dàng đưa bóng vào gôn trống.

Ngay sau hiệp 1, HLV Hoàng Thọ thay luôn 5 trụ cột Nguyên Sa, Hải Huy, Hồng Quân, Anh Việt, Xuân Tú bằng những cầu thủ trẻ. Đội bóng đất Mỏ cũng tạo ra những tình huống tấn công có nét hơn so với 45 phút đầu tiên. Phút 54, họ có hai pha hãm thành liên tiếp về phía cầu môn Tấn Trường. Đến phút 58, cầu thủ vào sân thay người Kim Trường dứt điểm về góc hẹp bị Đình Trọng cản phá.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Than Quảng Ninh đến từ phút 62. Ngoại binh Diogo Peireira thực hiện quả đá phạt ở cự ly 20 mét. Bóng đi vọt xà ngang khung thành trong sự hú hồn đến từ thủ môn Tấn Trường. Những phút còn lại của hiệp 2 chứng kiến nỗ lực lớn đến từ đội khách nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Đáng tiếc, các cầu thủ vào sân thay người của Than Quảg Ninh đã không thể làm được điều mà mình mong đợi. Thậm chí, họ suýt nữa phải nhận bàn thua thứ 5 nếu như Minh Dĩ tận dụng thành công ở pha phản công chớp nhoáng ở phút 84 của trận đấu.

Hà Nội FC tạm thoát khỏi khủng hoảng

Hà Nội FC tạm thoát khỏi khủng hoảng

Thua chung cuộc 0-4, Than Quảng Ninh đã kết thúc mạch 4 trận thắng liên tiếp không thủng lưới. Nguy cơ họ để đội đầu bảng HAGL bỏ xa trên BXH càng trở nên có cơ sở. Trong khi đó, 3 điểm cần thiết trước Than Quảng Ninh giúp Hà Nội FC chấm dứt mạch 3 trận liên tiếp không thắng. Thêm vào đó, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc cũng vươn lên thứ 5 trên BXH.

Đội hình thi đấu

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Thành Chung, Đình Trọng (Thành Lương 73’), Văn Xuân (Quốc Long 83’), Moses, Thái Quý, Geovane (Minh Dĩ 83’), Quang Hải, Văn Đại (Hồng Sơn 68’), Tấn Tài (Văn Toàn 68’). 

Than Quảng Ninh: Hoài Anh, Văn Khoa, Gustavo, Anh Việt (Vũ Hồng Quân 46'), Trung Hiếu, Hồng Quân (Tiến Duy 46'), Hải Huy (Kim Trường 46'), Xuân Tú (Ngọc Long 46'), Nguyên Sa (Hoa Hùng 46'), Eydison, Diogo.

* Ở trận đấu khác, Sài Gòn FC đã tìm lại được chiến thắng sau 5 trận thua liên tiếp. Thực tế đội chủ nhà đã khá may mắn khi giành trọn 3 điểm, nhưng điều ấy đã tiếp thêm niềm tin cho họ ở chặng đường phía trước.

Ngay ở phút thứ 4, Sài Gòn FC đã có 2 cơ hội để ghi bàn, nhưng những cú dứt điểm của Đỗ Merlo và Thiago đều không dứt điểm chuẩn xác. Điều này đã khiến các học trò của HLV Phạm Minh Đức bên phía HL Hà Tĩnh phải thót tim.

Sau phút bị đánh phủ đầu, HL Hà Tĩnh dần lấy lại thế trận và liên tiếp triển khai các đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Văn Phong bên phía chủ nhà. Tiếc là những cú dứt điểm của Phi Sơn rồi đến Hoàng Anh bên phía đội khách vẫn chưa thể biến thành bàn thắng.

Có thể thấy chủ nhà Sài Gòn đã chơi khá hơn so với 5 trận thua trước đó, nhưng thực tế hàng công của họ vẫn đang có vấn đề. Nói thế, bởi những đường phát động tấn công của họ hầu hết đều chuyền vào cho Đỗ Merlo, nhưng khi gương mặt này bị khoá chặt thì những cú dứt điểm hầu hết… tắt điện.

Hai đội vẫn chơi đôi công khi trận đấu bước sang hiệp 2, nhưng trong khoảng 10 phút đầu, bóng gần như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân. Mãi đến phút 58, tận dụng sai lầm của hậu vệ HL Hà Tĩnh khi chuyển bóng vào chân Đỗ Merlo ngay trong khu vực cấm địa, anh này đã dễ dàng cướp bóng và dứt điểm mở tỷ 1-0 cho Sài Gòn FC.

Niềm vui của thầy trò đội Sài Gòn khi Merlo mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Quốc An

Niềm vui của thầy trò đội Sài Gòn khi Merlo mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng, lối chơi của Sài Gòn FC càng thêm thanh thoát hẳn và liên tiếp triển khai tấn công vây hãm khung thành của đội khách HL Hà Tĩnh. Trong khi đó, các học trò của HLV Phạm Minh Đức cũng đẩy cao thế trận nhằm tìm bàn cân bằng tỷ số, khiến trận đấu càng thêm hấp dẫn.

Phút 78, HL Hà Tĩnh đã được hưởng quả phạt đền khi Thiago của Sài Gòn FC phạm lỗi với Walsh trong vòng cấm, nhưng chính ngoại binh của HL Hà Tĩnh lại không thắng được thủ môn Văn Phong trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số mười mươi cho đội khách

Sức ép của HL Hà Tĩnh liên tiếp đè nặng lên phần sân của đội chủ nhà khi càng về cuối trận, nhưng sự nôn nóng đã khiến những cú dứt điểm của họ luôn thiếu chuẩn xác. Với kết quả thắng chung cuộc 1-0, Sài Gòn FC đã cắt đứt được chuỗi 5 trận thua liên tiếp của mình và đẩy HL Hà Tĩnh xuống chót bảng xếp hạng.

Đội hình thi đấu

Sài Gòn: Văn Phong, Mạnh Cường, Công Thành, Văn Ngọ (Văn Trung, 76’), Hoài An, Thiago (Nam Anh, 81’), Woo Sangho, Văn Triền, Minh Trung (Takasaki, 46’), Văn Toàn (Tấn Tài, 54’), Đỗ Merlo.

HL.HT: Quang Tuấn, Văn Đạt, Kelly (Đức Nam, 90’), Trọng Sáng, Xuân Hùng (Văn Vỹ, 46’), Văn Công (Walsh, 46’), Hoàng Anh, Văn Long (Văn Đức, 42’), Phi Sơn, Tuấn Hải, Akinade.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN