Champions League 2021/22:

Ronaldo giành lại 3 ở phút cuối

30/09/2021 - 07:03

Bàn thắng ở phút 95 của Cristiano Ronaldo trong trận Man United vs Villarreal đã khép lại một trận đầu đầy khó khăn cho Quỷ đỏ. MU có được 3 điểm đầu tiên tại Champions League nhưng hành trình phía trước sẽ còn rất khó khăn.

Trong đội hình xuất phát của MU trận đấu với Villarreal, HLV Solskjaer đã để Lindelof đá cặp cùng Varane ở trung tâm hàng thủ cho đội trưởng Maguire gặp chấn thương. Dalot và Telles cũng đá thay Wan-Bissaka (treo giò) và Shaw (chấn thương). Pogba đá cặp tiền vệ trung tâm cùng McTominay còn Bruno Fernandes. Trong khi đó, Sancho cũng trở lại đội hình xuất phát để cùng Greenwood hỗ trợ Ronaldo ở tuyến đầu.

Bước vào trận đấu, dù là đội chủ nhà nhưng MU đã để cho Villarreal có rất nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Trong vòng 20 phút đầu tiên, thủ thành De Gea đã phải có 3 lần xuất sắc cứu thua những pha dứt điểm của các cầu thủ đội khách.

De Gea liên tục phải cứu thua cho MU

De Gea liên tục phải cứu thua cho MU

Hàng thủ của đội chủ nhà thi đấu như mơ ngủ khi hậu vệ phải Diogo Dalot liên tục để cho Danjuma Groeneveld bên phía Villarreal vượt qua trong khi trung vệ Raphael Varane cũng có tình huống đỡ bóng hỏng suýt chút nữa bị Paco Alcacer trừng phạt ở phút 31.

Phải tới gần cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Man United mới bắt đầu lấy lại thế trận và có những pha uy hiếp khung thành của Villarreal. Thậm chí họ suýt chút nữa có được bàn thắng khi hậu vệ trái Alberto Moreno trong một tình huống cản phá đã đưa bóng đi chệch khung thành đội mình trong gang tấc.

Hiệp 1 kết thúc với không có bàn thắng nào được ghi và sự áp đảo về cơ hội nguy hiểm của đội khách Villarreal. Trong những phút đầu hiệp 2, Man United đã chủ động pressing tầm cao và kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, đúng vào lúc tưởng như sắp có được bàn thắng thì MU lại bị thủng lưới. Phút 53, Dalot không thể theo kèm Danjuma để cầu thủ này thoải mái chuyền vào cho Alcacer đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Alcacer mở tỷ số trận Man United vs Villarreal ở phút 53

Alcacer mở tỷ số trận Man United vs Villarreal ở phút 53

Tuy nhiên chỉ 7 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ một cú đá phạt của Bruno Fernandes, Alex Telles tung ra cú dứt điểm rất nhanh. Bóng xuyên qua cả rừng người trước khi bay thẳng vào lưới của Villarreal.

Alex Telles gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó 7 phút

Alex Telles gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó 7 phút

Những phút sau đó, Villarreal vẫn chủ trương chơi chậm khiến Man United ức chế và không thể tung ra nhiều pha dứt điểm. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải tung Edinson Cavani và Nemanja Matic vào sân để thay đổi cục diện.

Phút 79, Cavani đã suýt chút nữa ghi bàn sau đường chuyền vào hoàn hảo của Greenwood. Chỉ 7 phút sau, tới lượt Villarreal có cơ hội nguy hiểm và phải nhờ tới sự lăn xả của De Gea và Telles, MU mới có thể thoát khỏi bàn thua.

Những phút cuối, Solskjaer tung nốt Lingard và Fred vào sân chính Lingard là người đã phối hợp với Ronaldo ở phút 90'+5 để tạo điều kiện cho CR7 dứt điểm cực mạnh mang về 3 điểm cho MU.

Ronaldo ấn định tỷ số 2-1 trận Man United vs Villarrel ở phút 90'+5

Ronaldo ấn định tỷ số 2-1 trận Man United vs Villarrel ở phút 90'+5

Kết quả cuối cùng trận Man United vs Villarreal là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Với 3 điểm có được ở trận đấu này, Man United đã tạm leo lên vị trí thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng Atalanta 1 điểm và thua đội thứ 2 Young Boys về thành tích đối đầu. Ở trận đấu diễn ra trước đó ít giờ, Atalanta đã đánh bại Young Boys với tỷ số 1-0.

Đội hình thi đấu
Man United: De Gea, Dalot, Lindelof, Varane, Telles (Fred 89'), McTominay, Pogba (Cavani 75'), Greenwood (Lingard 89'), Fernandes, Sancho (Matic 75'), Ronaldo

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol (Mandi 73'), Torres, A. Moreno (Pena 73'), Parejo, Capoue, Trigueros (Estupinan 61'), Groeneveld, Alcacer (Dia 58'), Pino (Gomez 73')

* Ở trận đấu giữa Juventus vs Chelsea đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho đội chủ nhà với pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Federico Chiesa. Một trận đấu mà thương hiệu phòng ngự của bóng đá Italia đã lên ngôi, khi đội trưởng Leonardo Bonucci chỉ huy các đồng đội khóa chết nhà ĐKVĐ Champions League.

Hành quân tới Italia để đối đầu với chủ nhà Juventus đang trong giai đoạn khủng thời hậu Cristiano Ronaldo, các cầu thủ Chelsea không giấu diếm tham vọng giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng bảng Champions League. Nhà ĐKVĐ rõ ràng nhận được đánh giá rất cao, nhất là khi Juventus bước vào trận đấu này mà không có cả hai tiền đạo chủ lực là Alvaro Morata cũng như Paulo Dybala do chấn thương.

Không nằm ngoài dự đoán, Chelsea với thực lực mạnh hơn nhanh chóng nắm giữ được thế trận, chủ động đẩy cao đội hình sang phần sân Juventus. Tuy nhiên, The Blues đã gặp phải bức tường phòng ngự được dựng lên rất kiên cố của Juventus. HLV Max Allegri chủ động chọn cách chơi pressing, chơi rát ở khu trung tuyến để hạn chế khả năng phân phối bóng của Mateo Kovacic cũng như Jorginho cho bộ ba tấn công phía trên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chia cắt các tuyến của Chelsea, đội chủ nhà nhanh chóng chuyển trạng thái phản công bằng những đường phất bóng rất nhanh lên cho hai tiền đạo có tốc độ là Federico Bernardeschi và Federico Chiesa. Khả năng hoạt động độc lập của hai cầu thủ này, đặc biệt là Chiesa đã khiến hàng thủ Chelsea nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có cú dứt điểm chéo góc ở phút 20 đưa bóng đi ngay sát cột dọc xa khung thành đội khách.

Lukaku bị Bonucci "bỏ túi" trong cả trận đấu

Lukaku bị Bonucci "bỏ túi" trong cả trận đấu

45 phút đầu tiên, Chelsea là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng nhà ĐKVĐ không có nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành Wojciech Szczesny. Với Juventus, ngoài cơ hội dành cho Chiesa ở phút 20, Adrien Rabiot hay Bernardeschi cũng có các tình huống sút bóng  nhưng không thực sự làm khó được khung thành đội khách và đôi bên rời sân nghỉ giữa trận mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, Chelsea thay Marcos Alonso thi đấu dưới phong độ bằng Ben Chilwell. Tuy nhiên, khi mà sự thay đổi này chưa kịp phát huy hiệu quả thì Chelsea đã nhận trái đắng. Giây thứ 17 của hiệp 2, Bernardeschi thực hiện đường chọc khe rất chính xác để Chiesa băng lên dứt điểm hiểm hóc vào góc gần đánh bại thủ thành Mendy mở tỷ số cho Juventus.

Bất ngờ nhận bàn thua, Chelsea nỗ lực đẩy cao đội hình, dồn ép hoàn toàn đội chủ nhà. Tuy nhiên, hàng thủ Juventus trong một ngày thi đấu rất tập trung đã phong tỏa mọi nẻo đường vào khung thành thủ môn Szczesny. Rất nhiều những sự thay đổi người được HLV Thomas Tuchel đưa ra, nhưng The Blues không có được quá nhiều cải thiện trong lối chơi.

Chiesa ghi bàn duy nhất ở ngay đầu hiệp 2

Chiesa ghi bàn duy nhất ở ngay đầu hiệp 2

Romelu Lukaku trong một ngày bị lão tướng Leonardo Bonucci "bỏ vào túi" chỉ được nhắc đến với cú đánh đầu vọt xà ngang ở phút 75 sau đường tạt bóng tới từ Callum Hudson-Odoi và đáng tiếc hơn là tình huống xoay người dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm nhưng vẫn đi hơi cao so với khung thành đội chủ nhà.

Với Juventus, chất lượng trong những tình huống phản công nhanh của đội chủ nhà là rất tốt. Nếu như Bernardeschi hay cầu thủ vào sân thay người, Moise Kean nắn nót hơn ở các pha dứt điểm cuối cùng, họ phải có nhiều hơn 1 bàn thắng. Tuy nhiên, chung cuộc Juventus vẫn có được chiến thắng tối thiểu để vươn lên dẫn đầu BXH với 2 trận toàn thắng.

Đội hình thi đấu

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur (Chiellini 83'), Locatelli, Rabiot (McKennie 76'), Cuadrado, Chiesa (Kean 76'), Bernardeschi (Kulusevski 65')

Chelsea: Mendy; Ruediger, Thiago Silva, Christensen (Barkley 76'), Alonso (Chilwell 46'), Azpilicueta (Chalobah 62'), Jorginho (Loftus-Cheek 62'), Kovacic, Ziyech (Hudson-Odoi 62'), Havertz, Lukaku

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN