Schalke trải qua 9 trận liên tiếp không thắng

24/05/2020 - 21:30

Ở trận cầu tại vòng 27 Bundesliga 2019/20, Schalke đã thúc thủ 0-3 trước Augsburg, qua đó tiếp tục nối dài thành tích không thắng lên con số 9.

Bước vào cuộc đọ sức với Augsburg, Schalke nhập cuộc khá tốt và nhanh chóng làm chủ thế trận. Tuy nhiên, khi đang thi đấu ấn tượng, Schalke bất ngờ bị dẫn bàn sau một khoảnh khắc lóe sáng của cầu thủ Augsburg.

Phút thứ 6, tiền vệ Eduard Loewen "vẽ" nên một siêu phẩm tuyệt vời khi sút phạt đưa bóng vào góc cao cầu môn Schalke mở tỷ số trận đấu.

Nắm lợi thế từ sớm, Augsburg thi đấu đầy tự tin. Họ chủ động kéo thấp đội hình phòng ngự, tạo điều kiện cho Schalke mặc sức kiểm soát bóng. Đội chủ quả thực áp đảo về thời gian cầm bóng, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ Augsburg.

Cơ hội ngon ăn nhất của Schalke trong hiệp 1 đến ở phút 28, khi tiền đạo Rabbi Matondo băng xuống tốc độ bên cánh trái, xộc vào vòng cấm nhưng cú đặt lòng vào góc xa của anh lại không thắng được thủ thành phía Augsburg.

Siêu phẩm sút phạt của Loewen

Siêu phẩm sút phạt của Loewen

Sang hiệp 2, Schalke tiếp tục là đội chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân. Dù vậy, khi mà những nỗ lực tấn công của Schalke chưa thể cụ thể hóa thành bàn thắng, thì sai lầm tai hại nơi hàng thủ đã khiến họ phải nhận thêm quả đắng.

Phút 76, tận dụng tình huống phá bóng thiếu quyết đoán của hậu vệ Schalke, cầu thủ mới vào sân thay người là Noah Bazee chớp thời cơ rất nhanh thoát xuống, xử lý gọn ghẽ rồi dứt điểm chuẩn xác bằng chân phải nâng tỷ số lên 2-0.

Tới phút bù giờ thứ nhất, tiền vệ 19 tuổi Levent Mercan phía Schalke lóng ngóng, giúp Sergio Cordova dễ dàng lao xuống, lừa qua cả thủ thành Markus Schubert rồi đệm bóng vào gôn trống. Chung cuộc, Augsburg nghiền nát Schalke 3-0.

Chiến thắng này giúp Augsburg leo lên thứ 12 ở Bundesliga 2019/20 với 30 điểm, hơn nhóm xuống hạng 7 điểm. Trong khi đó, Schalke đứng thứ 8 với 37 điểm.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN