EURO 2020:

Thế hệ vàng của Bỉ tan mộng vô địch

03/07/2021 - 07:07

Trước một đội tuyển được đánh giá rất mạnh là Bỉ, Italia đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của mình để giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha làm bàn của Nicolo Barella và Lorenzo Insigne, qua đó đoạt vé vào bán kết gặp Tây Ban Nha.

Bước vào trận cầu với Italia, Bỉ gây bất ngờ khi tiền vệ Kevin De Bruyne hoàn toàn khỏe mạnh và có tên trong đội hình xuất phát, còn Eden Hazard vắng mặt, đá thay anh cầu thủ 19 tuổi Jeremy Doku. Trong khi đó về phía Italia, Federico Chiesa sau khi sắm vai người hùng trước Áo đã được HLV Roberto Mancini tin tưởng trao cho suất đá chính. Ngoài ra, lão tướng Giorgio Chiellini cũng trở lại đá chính thay Francesco Acerbi.

Sau ít phút đầu để Bỉ chiếm ưu thế, Italia dần lấy lại thế trận và tạo ra sức ép lớn về phía cầu môn đối thủ. Phút 13, từ quả đá phạt của Lorenzo Insigne bên cánh phải, trung vệ Leonardo Bonucci băng vào dứt điểm nhạy cảm bằng... bụng đưa bóng vào lưới Bỉ. Dù vậy, sau khi nhận tín hiệu từ VAR, trọng tài xác định các cầu thủ Italia đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Bị ép sân, Bỉ không còn cách nào khác là phải chơi phòng ngự phản công và họ đã liên tiếp tạo ra sóng gió về phía cầu môn của Italia. Phút 22, De Bruyne sút xa bằng chân trái uy lực khiến thủ thành Donnarumma phải bay người hết cỡ cứu thua cho Italia. Chỉ 4 phút sau, Donnarumma một lần nữa thi đấu xuất thần giải nguy sau pha sửa lòng hiểm hóc của Romelu Lukaku từ đợt phản công thần tốc của Bỉ.

Pha làm bàn của Barella

Pha làm bàn của Barella

Sức ép của Italia ở quãng thời gian sau đó cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng phá vỡ thế quân bình ở phút 31. Nhận đường chuyền của Marco Verratti, Nicolo Barella xoay sở khéo léo trong vòng cấm trước khi sút bóng chéo góc bằng chân phải tung lưới Bỉ đưa Italia vượt lên.

Pha lập công này giúp Italia hừng hực khí thế và vào phút 44, khoảnh khắc lóe sáng của Insigne đã giúp Italia có bàn nhân đôi cách biệt. Đón bóng chếch bên cánh trái, Insigne "nhảy múa" qua Youri Tielemans trước khi vẽ một đường cong tuyệt mỹ bằng chân phải hạ gục Thibaut Courtois.

Siêu phẩm của Insigne vào lưới Courtois

Siêu phẩm của Insigne vào lưới Courtois

Thế nhưng chỉ 1 phút sau, nỗ lực đi bóng tốt của Doku đã mang về cho Bỉ một quả 11 mét và trên chấm penalty, Lukaku đã không mắc sai lầm nào đánh bại Donnarumma rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bỉ.

Sang hiệp 2, Italia tiếp tục kiểm soát tuyến giữa song chính Bỉ lại là đội tuyển sở hữu cơ hội ngon ăn hơn. Phút 61, De Bruyne xâm nhập vòng cấm chếch bên cánh trái rồi chuyền dọn cỗ vào trong cho Lukaku. Thế nhưng, tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan lại dứt điểm cồng kềnh ở cự ly chỉ chừng 5 mét khiến Bỉ ném đi tình huống ngàn vàng để có thể gỡ hòa.

Lukaku ghi bàn trên chấm 11 mét

Lukaku ghi bàn trên chấm 11 mét

Về cuối trận, Italia chủ động lùi sâu phòng ngự, nhường lại thế trận cho Bỉ nhằm bảo toàn thành quả mong manh. Phút 84, ngôi sao trẻ Doku khiến các fan Italia thót tim với pha đi bóng khó chịu trước khi sút như búa bổ từ ngoài vòng cấm vọt xà Azzurri đầy đáng tiếc.

Những phút còn lại diễn ra cực kỳ căng thẳng song Italia đã đứng vững trước sức ép lớn từ phía Bỉ. Chung cuộc, đoàn quân của Mancini vượt qua Bỉ 2-1 để xuất sắc đoạt vé vào vòng bán kết.

Đối thủ đang chờ đợi Italia ở vòng dành cho 4 đội mạnh nhất là Tây Ban Nha - đội đã đánh bại Thụy Sỹ ở trận tứ kết trước đó. Với Bỉ, đội tuyển số 1 thế giới một lần nữa lỡ hẹn với một danh hiệu lớn bất chấp sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá được xem là thế hệ vàng.

* Ở trận đấu Thụy Sỹ vs Tây Ban Nha đã diễn ra cực kỳ kịch tính khi 2 đội không thể phân định thắng thua trong suốt 120 phút. Trong loạt đá luân lưu 11m cân não, Tây Ban Nha có 2 cầu thủ sút hỏng nhưng cuối cùng họ vẫn giành vé đi tiếp theo cách không thể nghẹt thở hơn.

Tây Ban Nha bước vào màn so tài cùng Thụy Sỹ với 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Cụ thể, hai hậu vệ Pau Torres và Jordi Alba được vào sân ngay từ đầu để đá thay cho Eric Garcia và Gaya. Vừa trở lại đá chính, Alba đã tạo ra sự khác biệt khi hiệp 1 mới diễn ra được 8 phút. 

Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, hậu vệ cánh trái thuộc biên chế CLB Barca bắt volley chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm chân Zakaria đổi hướng làm bó tay thủ môn ĐT Thụy Sỹ. Ban đầu UEFA công nhận bàn thắng cho Alba, nhưng sau đó họ lại tính đây là tình huống đốt lưới nhà của Zakaria, cầu thủ được đá thay tiền vệ Xhaka phải thụ án treo giò do nhận 2 thẻ vàng.

Có được bàn mở tỷ số sớm, Tây Ban Nha chơi bóng khá ung dung và có thời điểm họ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 80%. Tuy nhiên, số cơ hội mà các học trò của HLV Luis Enrique tạo ra được lại không nhiều. Về phần mình, Thụy Sỹ cũng không có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Trong hiệp 1 họ chỉ cố gắng tận dụng những quả phạt góc, nhưng cả Akanji và Widmer đều đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

Zakaria biếu không cho Tây Ban Nha bàn mở tỷ số

Zakaria biếu không cho Tây Ban Nha bàn mở tỷ số

Sau giờ nghỉ trận đấu diễn ra kịch tính và hấp dẫn hơn nhiều. Bất chấp việc bị tổn thất về lực lượng do tiền đạo Embolo phải rời sân ở phút 23 do bị chấn thương khi va chạm với Torres, Thụy Sỹ vẫn chơi đầy quyết tâm, giống như những gì họ từng thể hiện trước người Pháp ở trận đấu thuộc vòng 1/8.

Ở các phút 56 và 64, Thụy Sỹ đã 2 lần khiến những ai ủng hộ ĐT Tây Ban Nha phải thót tim. Rất tiếc là Zakaria lại đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, còn  Zuber không thắng được thủ môn Simon bằng cú dứt điểm chân trái từ góc hẹp.

Đến phút 68, những sự lo lắng của người Tây Ban Nha đã trở thành hiện thực khi họ để cho Thụy Sỹ tìm được bàn gỡ hòa. Xuất phát từ việc Laporte và Torres phối hợp với nhau không tốt, Freuler thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Shaqiri xoay người dứt điểm chân phải đánh bại thủ thành Simon.

Shaqiri gỡ hòa cho Thụy Sỹ

Shaqiri gỡ hòa cho Thụy Sỹ

Tiếc cho Thụy Sỹ là trong lúc đang hưng phấn, họ lại bị thiệt quân do Freuler phạm lỗi thô bạo với Moreno và phải nhận thẻ đỏ ở phút 76. Được thi đấu hơn người, Tây Ban Nha lập tức đẩy cao đội hình và gây sức ép dữ dội lên khung thành Thụy Sỹ. Tuy nhiên, hàng thủ Thụy Sỹ đã chơi rất kiên cường để buộc Tây Ban Nha phải bước vào hiệp phụ.

Trong quãng thời gian này, áp lực mà Tây Ban Nha tạo ra còn khủng khiếp hơn. Họ liên tiếp bắn phá khung thành Thụy Sỹ khiến người xem có cảm giác bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, trong ngày thủ môn Sommer của Thụy Sỹ thi đấu như lên đồng khi thực hiện hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp để giúp đội nhà đứng vững đến hết hiệp phụ thứ 2. 

Trong loạt "đấu súng" cân não, tiền vệ Busquets của Tây Ban Nha sút trúng cột dọc ngay lượt đầu, tiếp đó Rodri cũng không chiến thắng được thủ thành Sommer. Tuy nhiên, so với Tây Ban Nha thì các cầu thủ Thụy Sỹ còn đá luân lưu tệ hơn. Họ sút hỏng liên tiếp 3 lượt và cuối cùng Oyarzabal thực hiện thành công quả luân lưu quyết định để giúp Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN