Báo Đồng Khởi số ra ngày 3-4-2017 có bài “Dựng nhà tạm trên lối đi để “né” nghĩa vụ thi hành án”. Vụ án đã qua 4 lần xét xử của 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nhưng đến nay vẫn chưa thi hành án (THA) được, do bà Nguyễn Thị Hồng (người phải THA) đã làm nhà tạm trên lối đi, cố tình không thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 284/2015/DS-PT ngày 25-12-2015 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre đã có hiệu lực pháp luật.
Ngày 27-3-2018, Thanh tra tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Ba Tri chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết khiếu nại của một số hộ dân ngụ xã An Thủy về việc thu - chi tài chính không rõ ràng ở Hợp tác xã Thủy sản An Thủy, huyện Ba Tri.
Báo Đồng Khởi vừa qua có bài “Thạnh Phú: Hộ trồng sen gặp khó vì củ không bán được” phản ánh 8 hộ trồng sen ở 3 xã: Quới Điền, Hòa Lợi và Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú thực hiện mô hình thí điểm trồng sen lấy củ bán nhưng không tiêu thụ được sản phẩm.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện.
Năm nay ông đã 81 tuổi nhưng trông hãy còn mạnh khỏe, tinh thần sảng khoái. Tại địa phương, ông được người dân kính trọng, xưng hô với tên gọi đầy trìu mến: “ông Bảy”, “bác Bảy”. Đó là ông Trần Văn Hầu (thường gọi ông Bảy Hầu), ở ấp Thới An, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm. Ông là một trong những người hiến nhiều đất để xây dựng đường nông thôn liên ấp.
Tuổi đã cao, neo đơn, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng bà Phan Thị Phẩm ở ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm vẫn nhiệt tình hiến đất để làm lộ nông thôn.
Tranh chấp 1.799m2 đất giữa bà Phạm Thị Thuận và Nguyễn Văn Hùng, cùng thường trú ấp Phước Thới, xã Phước Tuy, huyện Ba Tri đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
Báo Đồng Khởi nhận được đơn khiếu nại của ông Phan Văn Hận, ngụ ấp Thới Định, thị trấn Chợ Lách
8 hộ nông dân của 3 xã gồm Quới Điền, Hòa Lợi, Mỹ Hưng (Thạnh Phú) đang bất an vì sản phẩm củ sen làm ra nhưng không bán được.
Cùng với sự phát triển của xã hội, các trang mạng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và có mãnh lực thu hút nhiều người. Mạng facebook (FB) đang được xem như là món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều thành phần trong xã hội và ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Đó là trường hợp của anh Phạm Hoàng Hải (49 tuổi), thường trú ở ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại.
Gần 20 hộ dân sống ở dọc theo rạch Cái Ngang, thuộc ấp Thủ Sở (xã Thạnh Ngãi) và ấp Tân Long 1 (xã Tân Thành Bình), huyện Mỏ Cày Bắc gửi đơn kêu cứu vì sạt lở đất nơi đây đã xảy ra ngày càng nhiều.