SLNA vào chung kết Cúp Quốc gia

26/06/2025 - 22:08

Màn thể hiện chói sáng của tiền đạo Michael Olaha đã giúp SLNA giành chiến thắng kịch tính trước Becamex Bình Dương, qua đó điền tên mình vào trận chung kết Cúp Quốc gia.

Trận bán kết Cúp Quốc gia giữa SLNA và Becamex Bình Dương diễn ra đầy sôi động và kịch tính với thế trận đôi công hấp dẫn. 

Với lợi thế sân nhà, SLNA là đội nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng tạo ra nhiều sức ép. Ngay từ phút thứ 7, các cầu thủ áo vàng đã có cơ hội nguy hiểm khi Sầm Ngọc Đức căng ngang từ cánh trái, nhưng đồng đội lại dứt điểm không thành công.

Những nỗ lực của SLNA đã được đền đáp ở phút 17, khi tiền đạo Michael Olaha đã tận dụng triệt để pha bóng bật ra ngay trước thềm khung thành để đánh đầu vào lưới trống, qua đó khai thống thế bế tắc.

Những phút sau đó, Tiến Linh và các đồng đội đã dồn ép nghẹt thở nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 39, sau nỗ lực đi bóng trước khung thành SLNA, cú dứt điểm của Duy Khánh vô tình chạm vào chân một cầu thủ chủ nhà trước khi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Văn Việt. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy cao khi cả hai đội đều sở hữu nhiều pha tấn công nguy hiểm. 

Ngay phút 48, Olaha bên phía SLNA băng xuống rất nhanh và tung cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Minh Toàn xuất sắc cứu thua. Phút 53, Bình Dương có pha áp sát khung thành SLNA nhưng vẫn chưa thể ghi bàn. Đội khách tiếp tục gây sức ép, song các tình huống dứt điểm vẫn thiếu chính xác.

Bước ngoặt đến ở phút 79, khi Olaha tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng lắt léo, trước khi đưa ra đường chuyền thuận lợi để Hồ Văn Cường dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, đồng thời giúp đội chủ sân Vinh tái lập thế dẫn bàn.

Không còn gì để mất, đội bóng đất Thủ vùng lên tấn công mạnh mẽ, và những nỗ lực này đã được đền đáp với pha lập công của Janclesio ở phút 87.

Tưởng chừng trận đấu sẽ bước vào loạt luân lưu, thế nhưng trung vệ Quế Ngọc Hải lại mắc sai lầm khi đốn ngã Olaha trong vòng cấm và để SLNA hưởng phạt đền ở những phút bù giờ.

Trên chấm 11m, tiền đạo người Nigeria đã khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo khi thực hiện thành công, qua đó ấn định chiến thắng 3-2 cho SLNA.

Kết quà này giúp đoàn quân của HLV Phan Như Thuật chính thức góp mặt trong trận chung kết Cúp Quốc gia, và họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa CAHN và Thể Công Viettel.

* Tối 26-6 trên sân Hàng Đẫy, CAHN đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước Viettel để ghi tên mình vào trận chung kết Cúp Quốc gia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN đã thể hiện quyết tâm rất lớn khi cầm bóng áp đảo và nhanh chóng mở tỷ số. Phút 13, từ quả treo bóng chính xác của Quang Hải, trung vệ Hugo Gomes chọn vị trí thông minh đánh đầu tung lưới Viettel. Chỉ 5 phút sau, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Leo Artur làm tường tinh tế, mở đường để Quang Hải đặt lòng hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0, khiến thủ môn Văn Phong chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới.

Quang Hải đã có một ngày thi đấu xuất sắc.

Quang Hải đã có một ngày thi đấu xuất sắc.

Dù gặp bất lợi lớn, Viettel không hề buông xuôi. Phút 36, Khuất Văn Khang căng ngang vừa tầm, Nguyễn Hữu Thắng chớp thời cơ đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thổi bùng hy vọng cho đội khách.

Tuy vậy, CAHN nhanh chóng dập tắt nỗ lực của đối thủ chỉ 4 phút sau đó. Alan đón bóng gọn gàng bằng ngực, trước khi dứt điểm chéo góc tinh tế hạ gục Văn Phong, tái lập khoảng cách 2 bàn trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Viettel không còn gì để mất nên dồn toàn lực tấn công, nhưng CAHN vẫn tổ chức phòng ngự chắc chắn và không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Pedro Henrique bên phía Viettel nỗ lực đột phá và dứt điểm nhưng không thể thắng được thủ thành Nguyễn Filip.

Viettel hoàn toàn bế tắc trong hiệp 2.

Viettel hoàn toàn bế tắc trong hiệp 2.

Sau 90 phút kịch tính, CAHN giành thắng lợi 3-1 xứng đáng. Thầy trò HLV Mano Polking tiến vào trận chung kết Cúp Quốc gia 2025 gặp SLNA. Họ tràn đầy tự tin hướng đến danh hiệu đầu tiên của mình ở đấu trường này. 

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN