Nhà của anh Huỳnh Ngọc Phương (50 tuổi) nằm sâu trong vườn, thuộc Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại. Nhà có diện tích khoảng 60m2, mái tôn, nền đất, cột và vách bằng cây tạp (đã mục) được dựng lên cách nay đã 10 năm.
Nhà của chị Nguyễn Thị Bích Liên (38 tuổi) nằm sâu trong vườn, thuộc Tổ nhân dân tự quản số 24, ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm. Anh Nam (chồng chị) vừa mới qua đời do bị khối u ở gan và phổi, bỏ lại chị cùng với con gái đang học lớp 12 và con trai vừa mới 4 tháng tuổi.
Thực hiện kế hoạch phối hợp, ngày 31-1-2023, đại diện Bộ phận Công tác Bạn đọc Báo Đồng Khởi, Tỉnh Đoàn, Huyện đoàn Mỏ Cày Nam đã đế ấp Thanh Tân, xã Định Thủy khởi công xây nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Huỳnh Minh Thư.
Gia đình bà Trần Thị Lắm (66 tuổi) ở Tổ 7, ấp Giồng Lực, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm đang gặp khó khăn do có 3 người bệnh nặng, gồm bà Lắm, con trai và cháu nội của bà.
Ngày 11-11-2022, đại diện Báo Đồng Khởi đã đến xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre thăm cộng tác viên Cao Thành Trung (78 tuổi), là cộng tác viên của Báo và là người rất nhiệt với công tác an sinh xã hội.
Căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Văn Cuộc nằm sâu trong vườn thuộc Tổ nhân dân tự quản số 20, ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc). Nhà đã xuống cấp nhiều, cửa đã bị gãy nên trống hoác.
Câu lạc bộ Người tốt việc tốt trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh xin giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân về hoàn cảnh em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm, TP. Hồ Chí Minh.
Chị Quỳnh thường hay bị đau ở ngực với kết quả chẩn đoán của bác sĩ chị bị suy tim và viêm gan. Một mình anh Tuấn đi làm nuôi vợ con. Gần đây, trong lúc đang xây nhà ở trên cao thì giàn giáo sập làm anh bị thương ở ngực.
Phó bí thư Tỉnh đoàn Võ Thị Phương Diệu, Phó bí thư Huyện đoàn Giồng Trôm Đặng Thị Yến Nhi, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Trôm Trần Thái Sơn vừa đến ấp Hưng An A, xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm) trao vốn xây nhà tình thương cho hộ anh Phạm Minh Hoàng.
Từ khi bà Hạnh bệnh cho đến nay, ông Út đã nghỉ bán vé số để chăm sóc cho bà. Việc ăn uống hàng ngày đều nhờ vào hàng xóm ở gần hỗ trợ.
Chị Nớt bị bệnh đã nhiều ngày qua, một mình anh Phương xoay sở vừa lo cơm gạo hàng ngày vừa chạy tiền để chữa trị bệnh cho vợ. Đã vậy, nhà của vợ chồng chị xây cất từ năm 2009 đến nay mái lá bị dột ở nhiều nơi, vách nhà bị hư ở nhiều chỗ, trong khi mùa mưa đã đến.
Ông Nguyễn Văn Giới (73 tuổi) ở Tổ nhân dân tự quản số 2, ấp An Ninh B, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, là hộ nghèo đã nhiều năm qua. Ông Giới bệnh run tay chân đã hơn 20 năm, còn vợ ông là bà Trần Thị Thê đang bệnh tim, đau dạ dày và mắt bị cườm nước.