Vợ chồng chị Nguyễn Thị Quyền, anh Đinh Văn Tùng ở Tổ nhân dân số 3, ấp Tân Bình, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm đang gặp nhiều khó khăn. Bản thân anh Tùng bệnh ung máu đang điều trị. Chị Quyền cũng vừa mới phẫu thuật do bệnh ung thư vú và đang hóa trị.
Hơn 40 năm công tác, trải qua nhiều nhiệm vụ với nhiều chức vụ khác nhau, ông Đào Văn Hội - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ông là người “có duyên” trong công tác xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM).
Chị B.T.V có nhu cầu tư vấn: Tôi làm việc cho một công ty tư nhân được 9 tháng. Nay vì công việc gia đình nên tôi muốn xin nghỉ việc thì có cần phải báo cho công ty biết hay không? Thời gian tôi làm việc chưa được công ty mua bảo hiểm. Xin hỏi, trường hợp nào thì công nhân được giám đốc công ty mua bảo hiểm?
9 tháng năm 2023, công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện Ba Tri được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng tỉnh tích cực hướng dẫn, hỗ trợ.
Công tác tuyên truyền, vận động công đoàn viên chấp hành quy định pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Công an huyện, Liên đoàn Lao động phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện thực hiện thường xuyên.
Ngày 30-8-2023, đại diện Bộ phận công tác bạn đọc Báo Đồng Khởi phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm trao số tiền một triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Bích Liên.
Hội phó Hội Từ thiện Hạt Phù Sa TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Tròn và mạnh thường quân vừa đến ấp Long Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách thăm gia đình ông Võ Văn Duyên (73 tuổi) là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.
6 tháng đầu năm 2023, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Thạnh Phú được Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện quan tâm, thực hiện đạt nhiều kết quả.
Hộ ông Võ Văn Duyên (73 tuổi) cùng vợ là bà Đoàn Thị Chính (71 tuổi) là hộ nghèo, ngụ Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 11, ấp Long Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách. Ông bà đang sống trên phần đất công của xã (đất thổ mộ lâu năm dành cho những người không có đất chôn cất).
Nhà của bà Nguyễn Thị Chồn nằm sâu trong đất vườn thuộc Tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Quí Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú. Căn nhà có diện tích khoảng 30m2, ngoài 2 cột xi-măng phía trước, còn lại đều được chấp vá bằng cây tạp, vách lá che hông nhà cũng đã bị mục.
“Cầu Lương Quới thuộc xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm có đặt bảng “Cấm đổ rác”. Gần bên có tấm băng-rôn với dòng chữ “Cấm đổ rác. Nếu vi phạm bị xử phạt 1 - 2 triệu đồng”. Tuy nhiên, dưới chân cầu vẫn có nhiều rác thải tràn ra lòng đường (kèm theo ảnh minh họa).
Năm 2019, tôi mua 2.000m2 đất vườn của ông N., đất này nằm bên trong đất của ông C., có một đường đi rộng khoảng 1,4m, dài hơn 70m. Tôi đi đường này vào chăm sóc vườn bình thường. Đầu tháng 10-2022, ông C. không cho tôi đi trên đường này nữa và bảo tôi tìm lối đi khác.