Trong ảnh là 2 miệng cống thoát nước (hố ga), 1 cống nằm trên đường Hùng Vương, đoạn dưới dốc cầu Cái Cá (phường An Hội) theo hướng về chợ Bến Tre; một cống nằm trên đường Đoàn Hoàng Minh (Phường 6, TP. Bến Tre), gần phòng khám sản phụ của bác sĩ Thu Hồ.
Thực hiện Đề án số 03/ĐA-CAT ngày 18-12-2019 của Công an tỉnh về điều động công an chính quy (CACQ) đảm nhiệm các chức danh công an xã (CAX) đã xuất hiện nhiều điển hình làm chuyển hóa nhanh địa bàn có tình hình an ninh trật tự (ANTT) phức tạp và có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.
Đội thanh niên hớt tóc tình nguyện có 6 người, đều là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Đức (Châu Thành). Mỗi tháng, xã có hơn 30 người già, người neo đơn, người nghèo hay người bệnh gặp khó khăn trong đi lại được hớt tóc miễn phí.
Anh Trần Thanh Tâm cùng một số hộ dân ở Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp Giồng Chi, xã An Hiệp, huyện Ba Tri phản ánh ô nhiễm môi trường xảy ra tại địa phương. Nguyên nhân do bà Trần Thị Lý chăn nuôi heo với số lượng lớn và đã bơm chất thải ra mương vườn gây ô nhiễm.
Ông Trần Văn Vũ và ông Phạm Văn Vinh cùng ngụ ấp Phước Hảo, xã Bình Khánh (Mỏ Cày Nam) khiếu nại, cho rằng lối đi chung (ngang khoảng 2m, dài 80m) đã bị ông Nguyễn Văn Nhã rào ngang nên không thể đi lại được.
Ông Trương Tấn Quý (Năm Quý) ở ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm là người tốt bụng, hay giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Trong 6 tháng đầu năm 2021 (theo mốc thời gian báo cáo của ngành từ 1-10-2020 đến 31-3-2021), ngành thi hành án dân sự (THADS) tỉnh giải quyết 13,19 ngàn việc.
Năm 2019, ông Trần Văn Rồi đã hiến 200m2 đất (chiều ngang khoảng 2m, dài gần 100m) và năm 2020 hiến thêm 565m2 để xây trường Trường Tiểu học Thạnh Trị.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2021.
Năm 1989, sau 3 năm làm nghĩa vụ quốc tế Campuchia, anh Phạm Hoàng Phong xuất ngũ trở về quê ở xã Tân Thạch, huyện Châu Thành. Với nghề lao động tự do, kinh tế của gia đình không khá lên, anh Phong luôn mong muốn có cơ hội làm giàu.
Những năm qua, công tác tiếp công dân và cải cách hành chính luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm.
Nhiều hộ dân có nhà, đất ở cặp theo sông Vĩnh Hòa, thuộc ấp Đông Kinh, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, đang lo sợ bị sạt lở đất.