Bà Lê Thị Hồng (64 tuổi) ngụ Tổ 15, ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách rất khổ sở vì bị người hàng xóm tên là Nguyễn Thị Gắn phá hoại cây trồng của mình.
Những ngày qua, nhiều người dân xã An Đức (Ba Tri) rất bức xúc vì tình trạng ứ đọng nước đã xảy ra tại lộ Giồng Giữa, khu vực Tổ 7 (ấp Bến Đình) và Tổ 1 (ấp Giồng Cốc). Nguyên nhân dẫn đến ngập úng là do 2 hộ dân (ông Nh., bà D.) xây hàng rào, lấp đường thoát nước chung đã có từ lâu đời.
Đó là hoàn cảnh của anh Huỳnh Tấn Đạt, sinh năm 1983, ngụ tại số 801/34, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Đó là hoàn cảnh chị Lê Thu Thảo, sinh năm 1965, ở ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành. Chị Thảo cùng lúc bị mắc bệnh ung thư cổ tử cung và suy thận mãn giai đoạn cuối.
Nhiều người dân rất bức xúc vì công trình đê bao dọc theo sông Cửa Tiểu, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại thi công đã lâu nhưng chưa hoàn thành. Hiện đang vào mùa mưa lũ, triều cường dâng cao, người dân địa phương lo ngại sẽ bị thiệt hại về mùa màng và cả về sức khỏe, tính mạng.
Theo Thông tri số 08-TT/TU ngày 5-6-1992 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 170 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-1992) và 162 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị (1830 - 1992) được ban hành, kỷ niệm ngày sinh của 2 nhà thơ yêu nước này được xem như ngày hội truyền thống văn hóa hàng năm của tỉnh.
Năm 2002, ông Đỗ Bách Khoa ngụ ấp Lộc Thành, xã Lộc Thuận (Bình Đại) được cha là ông Đỗ Văn Phúc giao cho trông coi phần đất thổ mộ có diện tích 1.637,9m2, thuộc thửa số 1122, tờ bản đồ số 1 (nay là thửa số 381, tờ bản đồ số 10), tọa lạc tại xã Lộc Thuận (có xác nhận của UBND xã Lộc Thuận). Nguồn gốc đất này là đất thổ mộ chung của họ tộc, được gia tộc họ Đỗ giao cho ông Phúc chăm sóc, quản lý từ năm 1960.