![]()  | 
		
| Bà Hồng chỉ vào mô đất trồng cây đã bị nhổ bỏ. Ảnh: PV | 
Bà Lê Thị Hồng (64 tuổi) ngụ Tổ 15, ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách rất khổ sở vì bị người hàng xóm tên là Nguyễn Thị Gắn phá hoại cây trồng của mình.
Theo những người dân ở Tổ 15, bà Gắn bị bệnh tâm thần nên khi bà nhổ cây, lấy đồ của người khác thì được bà con ở xóm thông cảm bỏ qua. Sự việc bà Hồng trồng cây ăn trái bị bà Gắn nhiều lần nhổ bỏ, bà đã làm đơn yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết đã lâu nhưng vẫn chưa có kết quả.
Bà Nguyễn Thị Gắn (sinh năm 1953), sống độc thân trong 1 căn nhà nhỏ (gần đất vườn của bà Hồng). Trước đây, bà Gắn hành nghề chữa bệnh (bó thuốc) nhưng không có giấy phép, bằng cấp chuyên môn nên bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và bà đã bỏ nghề. Bà Lê Thị Hồng có 2 công đất vườn gần nhà bà Gắn. Bà Hồng cũng sống độc thân bằng nghề làm vườn. Sự việc bà Hồng bị nhổ cây trồng lần đầu tiên xảy ra khoảng tháng 4-2017. Sau đó đã xảy ra nhiều lần nữa.
Bà Hồng bức xúc: “Tổng cộng bà Gắn đã 12 lần nhổ cây trồng của tôi. Cây tôi trồng được khoảng một tháng hoặc vài tháng thì bị nhổ, tróc gốc rồi bỏ đó. Trong 4 lần đầu, tôi bị nhổ cây trồng thì gia đình bà Gắn có bồi thường tiền cây giống, còn những lần sau thì không”. Xác nhận điều này, ông Nguyễn Văn Bảy - Công an viên phụ trách ấp Phụng Đức A cho biết: “Lúc bà Hồng báo sự việc, tôi có lập biên bản mấy lần. Sau đó, khi bà Hồng báo tin thì các ngành của xã có tới làm việc”.
Theo kê khai của bà Lê Thị Hồng trong đơn yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết gần đây, bà Hồng bị bà Gắn nhổ bỏ 36 cây chôm chôm Thái, 30 cây nhãn xuồng. Ngoài việc nhổ bỏ cây trồng của bà Hồng, tại địa phương, bà Gắn còn phá hoại cây trồng của một số hộ dân khác: hái trái non của ông Nghiệp (gần 10kg nhãn Idor); ông Chín Trung bị hái trái chôm chôm Thái non; ông Hiếu bị nhổ cây trồng.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND xã Phú Phụng cho biết: Bà Gắn không có giấy chứng nhận hay giám định với kết quả là bệnh tâm thần. Trước đây, xã đã làm thủ tục đưa bà Gắn đi điều trị ở Vĩnh Long nhưng bà trốn về. Bà Gắn sống độc thân, không là hộ nghèo, hộ cận nghèo hay gia đình chính sách. Bà ở một mình, thỉnh thoảng có người thân tới thăm. Hiện các ngành chức năng xã đang làm hồ sơ để đưa bà Gắn đi điều trị.
Việc bà Nguyễn Thị Gắn bị “bệnh tâm thần” phá hoại cây trồng của người dân xảy ra đã hơn 7 tháng, nhưng chưa được chính quyền địa phương giải quyết ráo rẽ dẫn đến khiếu nại kéo dài. Mong rằng, các ngành, đoàn thể xã cần vận động gia đình bà Gắn và đưa bà đi giám định, điều trị bệnh. Trường hợp bà Gắn không bị bệnh, đề nghị cơ quan chức năng cần xác định rõ hành vi và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chí Thiện
| Chia sẻ bài viết |