 
										 
					Đó là trường hợp của anh Lê Văn Phong và con trai là Lê Tuấn Vũ ở ấp Hòa 2, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách. Vợ anh Phong bỏ nhà ra đi đã gần 3 năm. Một mình anh vừa đi làm hồ vừa chăm sóc cho con nhỏ mới 6 tuổi.
 
					Gần đây, trên mạng xã hội facebook có phản ánh trường hợp của cháu Lưu Huỳnh Kim Thoại (8 tuổi) bị mồ côi cha mẹ. Hiện cháu Thoại đang ở chung với ông bà ngoại, tại ấp Tân An, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri.
 
					Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (60 tuổi), thường trú ở Tổ 6, Khu phố 4, thị trấn Ba Tri, là hộ nghèo đã nhiều năm nay.
Ông Lê Văn Cồ (xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú) tranh chấp ranh đất với ông Huỳnh Văn Độ. Ông Cồ cho rằng, gửi đơn khiếu nại đã lâu nhưng chính quyền địa phương không giải quyết.
 
					Đất tranh chấp 173m2 thuộc một phần của thửa 265, tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri giữa các đồng nguyên đơn gồm Hồ Thị Hồng, Lê Thị Lực (mẹ chồng bà Hồng) và Huỳnh Tấn Sơn (con trai bà Hồng) với bị đơn là bà Nguyễn Thị Hạnh.
 
					Đến Tòa soạn Báo Đồng Khởi, ông H. (Phường 4, TP. Bến Tre) nhờ thông tin về việc làm tốt của quán dịch vụ ăn uống Hằng, ở Khu đô thị Sao Mai, Phường 7, TP. Bến Tre.
 
					Nhà bà Lê Thị Hoa (86 tuổi, Mẹ Việt Nam anh hùng) nằm sâu trong đất vườn thuộc Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre. Mẹ đang sống với người con trai (54 tuổi) bị bệnh trầm cảm và không có vợ con.
 
					Đại diện Báo Đồng Khởi vừa đến xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc thăm hộ nghèo Dương Văn Châu Tuấn (39 tuổi) ở Tổ 4, ấp Thanh Đông.
 
					Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên gửi đến qua email hoặc bưu điện:
 
					Dọc theo quốc lộ 57C, đoạn từ cầu Sơn Phú đến cầu Nguyễn Tấn Ngãi (Giồng Trôm), có nhiều tấm quảng cáo cho vay trái phép được treo trên cột điện. Đây là 3 tấm ảnh được chụp ở 3 vị trí khác nhau trên cùng một đoạn đường (khoảng 3km).
 
					Hộ bà Nguyễn Thị Em (78 tuổi) ở Ấp 1, xã Phước Tuy, huyện Ba Tri là hộ nghèo đã nhiều năm. Bà Em hiện đang sống với 2 người con gái đều bị bệnh tâm thần, chị Thái Thị Nương (40 tuổi) và chị Thái Thị Phương (37 tuổi).
 
					Trong ảnh là đống rác “tự phát” nằm tràn lan trên quốc lộ 57C (tỉnh lộ 887 cũ), cách UBND xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm khoảng 80m.