Chị Huỳnh Thị Trúc Ly (sinh năm 1985) đang mắc bệnh viêm não, hiện nằm tại phòng cách ly Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Bản thân anh Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1976) cũng đang mang trong mình căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, viêm gan siêu vi B, không còn sức lao động.
Căn nhà lụp xụp gần sập của anh Dương Văn Châu Tuấn (sinh năm 1980) nằm sâu trong vườn, thuộc Tổ 4, ấp Thanh Đông, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc.
Gần đây, các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh có một số nơi được cắm bảng với dòng chữ “Cấm đổ rác”. Tuy nhiên, bên cạnh tấm bảng này vẫn có nhiều bọc nylon rác nằm ngổn ngang.
Nhân dịp phát hành số báo Tân niên Kỷ Hợi 2019, Báo Đồng Khởi xin chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa đã ủng hộ báo, thể hiện qua sự tham gia của các đơn vị trong quảng cáo, phát hành; cộng tác tin, bài, ảnh của quý cộng tác viên… đã góp phần làm cho nội dung báo in và báo điện tử ngày càng sinh động, phong phú và hấp dẫn hơn.
Ban biên tập kính chúc Quý bạn đọc, cộng tác viên, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp đạt được nhiều thành công. Năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!
Đường Ao Vuông có chiều dài hơn 3km, chiều ngang 3,5m, mặt nhựa hiện đã bị xuống cấp nặng, có nhiều đoạn bị hư hỏng. Đây là con đường chính từ quốc lộ 57B (đường tỉnh 883 cũ) để tới UBND xã Phú Long, huyện Bình Đại.
Trong ảnh là đống rác nằm ở ngay nhà chờ xe buýt, quốc lộ 57C (tỉnh lộ 885 cũ), thuộc khu vực xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, đoạn gần Khu tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Năm 2018, ngành thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã thụ lý 20,8 ngàn việc án (số tròn), tăng 1,94 ngàn việc (10,25%) và tiền thụ lý 1,139 ngàn tỷ đồng, tăng 225 tỷ đồng (24,65%) so với năm 2017.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện:
Gia đình chị Hồ Thị Nhanh (sinh năm 1979), thường trú ở Tổ 10, Ấp 9, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm hiện đang gặp nhiều khó khăn. Chị Nhanh bị bệnh thận phải điều trị dài ngày tại bệnh viện.
Gia đình anh Nguyễn Văn Dũng ở Tổ 10, ấp Bảo Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri là hộ nghèo. Cả nhà hiện đang sống trong một mái nhà lá che tạm, do người thân và bà con chòm xóm thương tình dựng lên.
Đã nghèo, giờ đây gia đình anh Mai Thanh Phương, ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri lại còn lâm vào hoàn cảnh rất ngặt nghèo. Mặc dù mới 30 tuổi nhưng anh đã mắc phải chứng bệnh xơ gan, phải thường xuyên nằm điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.