Đến ngày 16-5, các tân binh nhập ngũ đợt I-2011 sẽ kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới (tại Tiểu đoàn 516, Trung đoàn 895 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
Thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, Công an TP Bến Tre (CATP) đã xác lập nhiều chuyên án và triệt phá nhiều nhóm tội phạm về trật tự - xã hội, ma túy.
Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2010 và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), triển lãm sắp đặt “Nặng bồng nhẹ tếch” đang được diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Huế.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn Nam bộ và Đài Khí tượng của tỉnh, tình hình xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hiện, tại Bến Tre, độ mặn 40/00 đang xâm nhập sâu vào đất liền, nước ngọt phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt ngày càng khan hiếm. Mùa khô 2010 đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt - tháng 3 và tháng 4, ba huyện vùng biển: Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại thiếu nước ngọt trầm trọng ngay từ giữa tháng 1-2010. Trong khi đó, theo dự báo, mùa khô năm nay sẽ kéo dài hơn mọi năm…
Làm muối là nghề truyền thống của người dân ven biển Bến Tre. Bảo Thạnh (Ba Tri) và Thạnh Phước (Bình Đại) là hai xã sản xuất muối nhiều nhất tỉnh. Nghề muối đã giúp cho nhiều người nuôi con ăn học thành tài, xây dựng được nhà cửa khang trang, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Năm 2009, muối đạt giá đỉnh cao từ 70 ngàn đến 80 ngàn đồng/ giạ (40kg), nhiều người làm muối và thương lái đã trở nên giàu có. Năm 2010, diện tích muối Bến Tre tăng nhanh, đạt trên 1.650 ha, hơn 1.700 hộ làm nghề, nhưng giá muối chỉ từ 22 ngàn đến 23 ngàn đồng/giạ. Muối rớt giá đã khiến cho hơn 3.800 lao động nghề muối đang có nguy cơ thất nghiệp, nhiều người phải lâm vào cảnh nợ nần.
Do bị lỗi hẹn với bà con đất cồn xã Tam Hiệp (Bình Đại) trong dịp Tết Nguyên đán là không thể đưa phà vào hoạt động, nhưng hiện nay, trên công trình này không khí lao động rất nhộn nhịp và khẩn trương. Nắng tháng ba như đổ lửa, nhưng vẫn không thể ngăn được mấy chục công nhân tập trung hoàn thành các phần việc còn lại để vài ngày nữa bàn giao cho chủ đầu tư.
Vào một ngày tháng tư cách nay 3 - 4 năm, nhân kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 - 4, chúng tôi có dịp lên thăm lại Nghĩa trang Trường Sơn, thăm lại đồng đội cũ của mình đã an nghỉ ngàn thu tại đây. Đường đi lúc đó không thuận lợi như bây giờ, mặt đường lô nhô đá lớn, đá nhỏ… Và kia, xa xa trên những quả đồi, dưới hàng dương xanh rì, nghĩa trang Trường Sơn ẩn mình trong đó. Gió vi vu thổi một điệu nhạc muôn thuở như bài ca, như lời ru của nước non dỗ giấc ngủ ngàn thu cho các liệt sĩ. Gió thổi, mây bay, chim hót tạo thành một điệu nhạc của thiên nhiên bi tráng, như lời ru, như tiếng hát hào hùng ngợi ca sự bất tử.
Nếu trước đây có những bài viết và đoạn phim phóng sự chỉ dừng lại cái duyên cớ khởi nghiệp, sự thăng trầm, phát đạt hoàng kim của một nghệ nhân mỹ nghệ dừa thì mới phát thảo một nửa chân dung thương gia Trường Ngân, nửa kia còn ẩn khuất trong chiến tranh, nay cần khám phá để biết một “Thường Dân” ngày ấy và sáng thêm gam màu của bức chân dung cựu binh Đặc công - người thổi hồn mỹ nghệ dừa Bến Tre.
Hội chợ triển lãm các sản phẩm từ dừa Bến Tre lần thứ II đã thu hút nhiều du khách trong, ngoài tỉnh. Trong đó, các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa trong “ngôi nhà chung” rất độc đáo, gây nhiều ấn tượng, đến từ các làng nghề trong tỉnh.
Viếng hương hồn các Anh hùng liệt sĩ trong ngày đặc biệt - tròn 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. Tất cả ngậm ngùi trong màn sương sớm. Và, trong hàng trăm người đến viếng, có nhiều người nán lại...
Sáng 14-12-2009, các cháu Trường Mầm non: Hoa Dừa, Hướng Dương, Đồng Khởi đến thăm cô, chú Bộ đội Biên phòng tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-2009). Các cháu được các cô, chú bộ đội hướng dẫn tham quan doanh trại, cùng vui chơi, ca hát…
Loạn khai thác cát đã làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhân dân. Ngoài cồn Phú Đa, trộm cát thường tới những mỏ cát khác trên sông Hàm Luông tại vùng giao nhau theo địa giới hành chính huyện để “hành nghề”. Khi bị đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện, kẻ trộm sẽ cố sức tháo chạy hoặc năn nỉ, lúc cần thiết thì sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người”…