Có đến Thới Thuận mới thấy hết sự thay đổi đến bất ngờ của vùng đất biển vốn heo hút này. Giao thông, các công trình phục vụ dân sinh trong năm 2009 phát triển ngoài sự mong đợi của người dân và chính quyền sở tại, mức đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng...
Tân Phú Tây là một trong 13 xã của huyện Mỏ Cày Bắc, cách trung tâm huyện 3,5 km, có 6 ấp; diện tích tự nhiên 919 ha, trong đó có 212 ha dừa, 305 ha vườn cây ăn trái, 194 ha ruộng lúa ... Bộ mặt làng quê Tân Phú Tây như đẹp lên từng ngày, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi trở lại vùng quê này.
Ngày 14-10, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be cùng đại diện lãnh đạo một số ngành đã có chuyến thăm và kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Ngày 18-9-2009, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn-Võ Văn Thưởng và Bí thư Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi cùng đoàn kiểm tra đã có chuyến thăm và làm việc với Tỉnh Đoàn Bến Tre. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Bảo đã đến dự.
Những ngày giáp Tết Kỷ Sửu, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng E tổ chức đoàn cán bộ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và hơn 30 nhà báo Trung ương, địa phương thăm và chúc Tết những người lính trên biển đảo Tây Nam.
Dù nắng, dù mưa, công nhân vẫn phải ra công trường, nhất là trong những ngày cao điểm nước rút trên công trường cầu Hàm Luông hiện nay.
Đoàn công tác số 7 chúng tôi được xem là có cuộc hành trình dài ngày nhất, đi xa nhất, đến với nhiều đảo nhất ở Trường Sa. Con tàu HQ 996 đã đưa đoàn thăm cả thảy 14 điểm đảo nổi, đào chìm. Chùm ảnh dưới đây của P.V báo Đồng Khởi ghi nhận lại sơ lược chuyến đi vừa rồi (từ 15 đến 26-4-2009).
Hiện nay nhiều cây cầu trên quốc lộ 57 (nằm trên địa phận huyện Chợ Lách) đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, trong đó có cầu Cây Da.
Tháng 4 lịch sử, cả nước kỷ niệm 34 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, đường Hồ Chí Minh tròn 50 năm tuổi...
Bất kể ngày-đêm, không quản nắng rát hay mưa dầm, không nghỉ trong những ngày lễ, tết, những người công nhân vệ sinh luôn có mặt trên khắp các tuyến đường, góc phố để hoàn thành nhiệm vụ của mình-làm đẹp đô thị, bảo vệ môi trường sống trong lành…
Dạo một vòng quanh phố, đã thấy không khí Tết cận kề. Hàng Tết khá sẵn: Mứt Tết, vàng hương, đồ trang trí nhà cửa, thực phẩm, măng miến và các thứ đồ ăn đặc trưng của cỗ Tết… nhiều, nhưng người mua chưa đông lắm, mặc dù đã sát rằm tháng Chạp và chỉ còn 2 tuần nữa là Tết.