 |
Quét rác ban đêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thị xã Bến Tre. |
Bất kể ngày-đêm, không quản nắng rát hay mưa dầm, không nghỉ trong những ngày lễ, tết, những người công nhân vệ sinh luôn có mặt trên khắp các tuyến đường, góc phố để hoàn thành nhiệm vụ của mình-làm đẹp đô thị, bảo vệ môi trường sống trong lành…
* Cùng chung một quyết tâm
3 giờ sáng ngày 1-1-2009. Mưa lất phất bay. Tôi nghĩ rằng giờ này còn sớm nên công nhân vệ sinh chưa làm việc, trời lại đang lúc mưa. Vậy mà, tới Trung tâm thị xã, tôi thấy nhiều chị em đang quét đường, phía sau có xe kéo đi theo hốt dọn. Các chị làm việc rất chăm chỉ, bàn tay thoăn thoắt đưa chổi(được làm bằng cọng lá dừa) trên mặt đường. Thời điểm này ít xe, vắng người nên tôi nghe rõ tiếng chổi xoàn xoạt trên nền nhựa…
Tại vòng xoay Thị xã Bến Tre, chị Nguyễn Thị Phượng (34 tuổi) nhà ở cầu Gò Đàng bộc bạch: “Mỗi ngày, tôi bắt đầu công việc quét từ 2 giờ rưỡi, nếu trễ là 3 giờ cho đến trước 5 giờ sáng là phải xong hết”. Nhà nghèo, bị chồng bỏ phải nuôi con nhỏ, chị làm nghề này đã hơn 4 năm với mức lương từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ tháng. Yêu nghề, thương con nên chị không ngại gian khổ…

Ảnh: P.Đ
Đang “tác nghiệp” gần đó là chị Nhung 27 tuổi, quê ở Hải Phòng, có 5 năm trong nghề hốt rác. May mắn hơn chị Phượng, chị Nhung có chồng làm ở đội cây xanh chung công ty, mỗi tháng tiền lương của anh chị cộng lại đủ trang trải cho một gia đình có 3 miệng ăn. “Mỗi tối, nếu rác nhiều thì hơn một xe… những dịp lễ, Tết thì nhiều lắm, tụi em phải đi làm thật sớm để kịp trước 5 giờ sáng là phải xong hết”, chị Nhung cho biết.