Bóng đá nam 2007: Món cocktail ngọt ít đắng nhiều

28/12/2007 - 17:08

Quá nhiều cảm xúc pha trộn trong một năm bận rộn của bóng đá nam. Không ít những phút thăng hoa, đầy ắp những niềm hy vọng, nhưng tiếc thay, nó lại kết thúc không có hậu với vô vàn nỗi thất vọng ê chề đắng ngắt.

Những khoảnh khắc thăng hoa

Nếu xét trên bình diện lớn toàn châu Á thì 2007 chắc chắn sẽ là một năm đầy thành quả của bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển (ĐTQG và Olympic) đều đạt được những chiến công bất ngờ và đáng tôn vinh qua những cuộc tranh tài ở một đẳng cấp mà chúng ta chưa bao giờ đạt tới.

Ánh lửa ASIAN Cup...
ASIAN Cup - một giải đấu, về mặt lý thuyết, là đỉnh cao của châu lục. Việt Nam được góp mặt ở sân chơi này nhờ tư cách đồng chủ nhà, tuy nhiên điều quan trọng là tự thân chúng ta đã có những bước đột phá được chính AFC khâm phục.

Website của tổ chức này đã hết lời ca ngợi Việt Nam sau chiến thắng lịch sử 2-0 trước U.A.E ở trận khai mạc. Đó thực sự là một cơn chấn động của châu Á, một cột mốc vinh quang của Việt Nam, chẳng khác là bao so với chiến tích đánh bại Hàn Quốc 1-0 hồi năm 2003.

Mặc dù đó là trận thắng duy nhất của thầy trò HLV Riedl tại ASIAN Cup, nhưng ĐTVN vẫn lọt vào tứ kết trước khi bị Iraq - đội bóng sau đó trở thành nhà vô địch - chặn lại.

Còn trên hành trình đến Olympic Bắc Kinh 2008, ĐT U-23, mang dấu ấn chủ yếu của trợ lý Mai Đức Chung, cũng tiến những bước thần kỳ khi đặt chân đến tận ngưỡng cửa cuối cùng. Trải qua 3 vòng đấu loại khắc nghiệt, chúng ta đã được nếm trải dư vị ngọt ngào với những thắng lợi để đời trước Lebanon, Oman hay những trận hoà trên thế thượng phong trước Saudi Arabia hay Qatar...

Tất nhiên, kết cục cuối cùng chưa thể làm thoả mãn mong muốn của người hâm mộ, bởi có vẻ như U-23 Việt Nam đã đuối sức vào giai đoạn chót, để rồi phải "gồng gánh" rất nhiều bàn thua cả trên đất khách lẫn ở Mỹ Đình.

Nhưng tất cả đều được bỏ qua, vì mục tiêu lớn nhất trong năm: SEA Games 24!

Và những phút ê chề

Thầy trò ông Riedl đổ bộ xuống Nakhon Ratchasima, mang theo thật nhiều hy vọng hiện thực hoá giấc mơ vàng, nhưng cũng để lại đằng sau vô khối hoài nghi về tinh thần, về thể lực, về lối chơi, về cung cách huấn luyện... sau hàng loạt kết quả đáng

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN