BDK.VN - Sau một tháng được huấn luyện, rèn luyện ở Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân, những thanh niên giờ đây đã toát lên khí chất của người chiến sĩ Hải quân. Tác phong nhanh nhẹn, tuân thủ nghiêm nền nếp chế độ, kỷ luật, quy định của đơn vị cùng với sự rắn rỏi và bản lĩnh là sự thay đổi rõ rệt so với những ngày đầu nhập ngũ.
Được huấn luyện từ những nội dung cơ bản đến nâng cao, từ dễ đến khó, từng bước thay đổi thói quen cũ, giúp chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với giờ giấc, chế độ sinh hoạt, ăn, ngủ đúng giờ; xưng hô, chào hỏi, lễ tiết tác phong đúng theo điều lệnh; tập trung giáo dục, rèn luyện bản lĩnh; nâng cao thể lực; luyện tập bài bản điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh; đồng thời tổ chức sôi nổi các hoạt động tăng gia, sản xuất và văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao tinh thần, thắt chặt tình đồng đội.
Cùng với sự quan tâm, của thủ trưởng các cấp, giờ đây, những tân binh đã thực sự lột xác, trở thành những người lính hải quân bản lĩnh, kiên cường, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại trong tháng đầu huấn luyện ở Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân:
Đại tá Trần Mạnh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, động viên chiến sĩ mới huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân.
Sau thời gian huấn luyện, các chiến sĩ đã thành thạo các bài võ thể dục.
Động tác điều lệnh của các chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực.
Được sự chỉ dẫn của cán bộ, các chiến sĩ mới dần quen với thao trường nắng gió.
Các chiến sĩ đồng lòng, cùng nhau luyện tập.
Ghi chép sổ tay chiến sĩ được duy trì có nền nếp.
Nâng cao văn hóa đọc sách cho chiến sĩ.
Việc tăng gia sản xuất không còn bỡ ngỡ đối với một số chiến sĩ như những ngày đầu nhập ngũ.
Trong thời gian ngắn, những các chiến sĩ đã rất thành thạo với nhiệm vụ bảo quản súng bộ binh.
Binh nhì Trần Vũ Việt, quê Nhơn Trạch, Đồng Nai, tự hào khi trở thành người chiến sĩ Hải quân, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.