Ông Lê Quang Lốc (Hai Lốc), cựu lão nông ở ấp An Thạnh, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri là người rất nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Năm nay ông Lốc 85 tuổi nhưng còn rất minh mẫn, nói chuyện mạch lạc.
Một số người dân ở ấp Phú Tân, xã Phú Túc, huyện Châu Thành cho rằng, lề đường du lịch ven sông Tiền bị sạt lở. Mặc dù đơn vị thi công đã dặm vá nhưng người dân e ngại nguy cơ xảy ra sạt lở.
Hơn 1 tháng nay, mặt đường xuống cấp nhanh chóng khiến nhiều người dân xã Tân Xuân, xã Tân Mỹ (huyện Ba Tri) và một số xã lân cận gặp khó khăn, vất vả khi lưu thông qua đoạn đường khoảng 5km vào trung tâm xã Tân Mỹ.
Toàn tỉnh hiện có 13 văn phòng công chứng (VPCC) với 23 công chứng viên (CCV) thực hiện hoạt động công chứng (HĐCC) trên địa bàn 9 huyện, thành phố.
Năm 2003, tôi có làm tờ ủy quyền cho ông S. đi thu tiền nợ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, thời hạn ủy quyền sau khi công việc hoàn tất. Năm 2005, ông S. chuyển đi nơi khác ở. Sau đó, tôi gặp được những người thiếu nợ thì biết ông S. đã thu nợ được 162 triệu đồng cùng với 17 chỉ vàng 24k (có biên nhận do chính ông S. ký tên).
Đầu năm 2019, con gái phát hiện bị bệnh bướu máu gan đã thoái triển. Cuối năm 2019, căn bệnh viêm gan siêu vi B mạn tính, viêm dạ dày, xuất huyết dưới da rải rác ở chân, quật ngã anh Tạ Thành Nguyên, ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại.
Ở xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, người dân rất quý trọng ông Lê Minh Trí bởi ông tận tình vận động giúp người nghèo, cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam. Có nhiều trường hợp ông dùng tiền của mình giúp người nghèo sửa nhà, mua thuốc chữa bệnh, gạo ăn lúc khó khăn.
Hiện nay, việc tranh chấp lối đi ở nông thôn xảy ra khá nhiều với nhiều nguyên nhân khác nhau.
Tổng kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, chính trị - xã hội; nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện
Đầu năm 2019, khúc cua cuộc đời đã ập vào Nguyễn Văn Liền, ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối đang làm anh tài xế tuổi 30 kiệt sức, oằn gánh người vợ trẻ cùng hai con thơ dại.
Nằm một chỗ, cơ thể gầy mòn, chỉ nặng khoảng 20kg, chồng ra đi bỏ lại 2 đứa con thơ dại. Đó là nghịch cảnh mà người con gái 24 tuổi cam chịu sau vụ tự vẫn bằng axit hơn một năm trước.