Một số hộ dân ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách phản ánh sạt lở đê bao xảy ra tại khu vực vàm Cái Gà. Theo đó, người dân cho rằng, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ làm sụp đổ tượng Đức Mẹ và gây thiệt hại nhiều về sản xuất, đời sống.
Một số hộ dân xã Thành Triệu, huyện Châu Thành phản ánh, đống rác nằm trên đường liên xã Thành Triệu - Phú Túc (cách chợ Thành Triệu khoảng 100m) gây ô nhiễm môi trường.
Theo giấy ra viện gần đây nhất của Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, với kết quả chẩn đoán của bác sĩ thì bệnh nhân Nguyễn Thị Bé bị ung thư cổ tử cung và đã di căn phổi.
Thực hiện công tác phối hợp, trong những ngày đầu tháng 3-2019, Báo Đồng Khởi tiếp tục đồng hành với Hội từ thiện Hạt Phù Sa (Hội HPS) TP. Hồ Chí Minh tới huyện Mỏ Cày Bắc, hỗ trợ nhà tình thương cho những hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Những trường hợp này đều đang mong ước và khát khao có được một mái nhà để che nắng, trú mưa.
Sau khi Báo Đồng Khởi đăng tin: Tải trọng “trà sữa...” ở ấp Đông Lợi, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng khắc phục biển báo gặp sự cố.
Một số phụ huynh học sinh phản ánh, trước cổng Trường THCS Thị trấn Giồng Trôm đã có nhiều hộ dân mua bán lấn chiếm lề đường. Tại đây đã xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi, vừa làm mất vẻ đẹp mỹ quan đường phố và ảnh hưởng tới môi trường.
Gia đình bà Võ Thị Thế (67 tuổi) ở Ấp 5, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm hiện đang gặp khó khăn. Giữa tháng Chạp năm Mậu Tuất 2018, bờ sông Bình Chánh (Giồng Trôm) bị sạt lở sâu đã làm cho nền nhà bà Thế bị sạt lở, nứt sâu và có nguy cơ sụp đổ bất ngờ.
Đó là đoạn đường cấp C đang sử dụng tốt ở ấp Đông Lợi, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (đoạn đường từ ngã tư trụ sở ấp Đông Lợi đến cầu nối xã Thành An với xã Tân Bình), đoạn đường có chiều dài khoảng 500m, rộng 3m.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện.
“Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo.
Vì nghèo, chạy tiền để ăn hàng ngày nên anh Dương đã không nhập viện mà ở nhà tiếp tục đi làm thuê. Mỗi lúc bị bệnh hành đau nhức, anh cố gắng chịu đựng và uống thuốc theo kiểu “cầm chừng.
Trong ảnh là nhiều túi nylon chứa rác nằm ngổn ngang ngay trạm xe buýt trên quốc lộ 57C, đoạn thuộc Ấp 3, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm.