Bà Nguyễn Thị Làm, ngụ Tổ 10, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, được chồng là Lê Khánh Sơn (cùng địa chỉ) ủy quyền trong giải quyết tranh chấp 2.352,6m2 đất xảy ra tại địa phương.
17 hộ dân ở Tổ 1, ấp Phong Quới, xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm rất bức xúc vì lối đi chung vào nhà đã bị ông Diệp Kim Phước xây hàng rào lấn chiếm. Phần đất lấn chiếm là đất công thuộc bờ Kênh Hội đồng tỉnh. Sự việc xảy ra từ tháng 7-2017 nhưng chưa được chính quyền địa phương giải quyết ráo rẽ.
Thực hiện chuyên mục “Tấm lòng nhân ái”, Báo Đồng Khởi đã nhận được sự hỗ trợ của độc giả gần xa đóng góp hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện.
Để đảm bảo quyền của người bị tố cáo, Luật Tố cáo năm 2018 quy định mở rộng hơn như người bị tố cáo được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. Luật cũng quy định, người bị tố cáo được khiếu nại quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Ông Lê Văn Quí ở Ấp Thạnh A, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú đã 72 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Trưởng ấp Thạnh A Bùi Thị Hở cho biết: “Chú Sáu Quí là người tích cực, luôn nhiệt tình giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn”.
17 hộ dân thuộc Tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Phong Quới, xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm gần 2 năm qua bức xúc vì chưa thể mở rộng đường giao thông nông thôn để lưu thông và vận chuyển hàng hóa dễ dàng, do gia đình ông Diệp Kim Phước lấn chiếm hơn 370m2 đất công (lối đi chung của nhiều hộ) để xây dựng hàng rào.
Tại Kỳ họp thứ 5, ngày 12-6-2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Tố cáo năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2019.
Cầm tờ giấy có con dấu xác nhận của chính quyền xã trong tay, bà D. khấp khởi mừng và trong đợi ngày làm “sổ đỏ”. Thế nhưng, bà U. cứ lần lựa không chịu làm thủ tục đo đạc giao đất cho bà D.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Nhịn (41 tuổi), ở Tổ 7B, ấp Giồng Lực, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm. Chị Nhịn bị tật cả 2 chân, đang sống cùng với mẹ ruột (70 tuổi) bị mù lòa và đứa con trai đã 9 tuổi nhưng vẫn chưa thể tự đi lại được.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện:
Thực hiện chương trình phối hợp, trong tháng 9-2018, Báo Đồng Khởi phối hợp với Hội từ thiện Hạt Phù Sa TP. Hồ Chí Minh tới xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc và xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại hỗ trợ tiền xây cầu và nhà tình thương.