Báo Đồng Khởi số ra ngày 19-6-2017, mục trước ống kính có phản ánh về “những lỗ cống tai hại” nằm trên các tuyến đường nội ô TP. Bến Tre. Những lố cống này bị sụp lún sâu và trở thành “bẫy” nguy hiểm đối với người đi đường, thậm chí đã gây nên tai nạn giao thông làm chết người.
Trong đơn gửi cho Tòa soạn Báo Đồng Khởi, người dân ở thị trấn Ba Tri rất bức xúc vì các cơ quan chức năng chưa xử lý nghiêm hành vi sai phạm của ông Võ Hồng Trúc.
Thắc mắc của bà được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) trả lời như sau:
Đó là nỗi lo chung của nhiều hộ dân có nhà, đất ở cặp theo rạch Cả Ngang, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc. Nguyên nhân dẫn đến sạt lở nhiều hộ dân cho là do số lượng tàu, xà lan chở vật liệu xây dựng và cát san lấp của 2 doanh nghiệp tư nhân có vựa tại đây hoạt động quá nhiều và làm ảnh hưởng đến dòng chảy.
Tranh chấp “Yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề” giữa vợ chồng nguyên đơn Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm - SN 1974), Ngô Văn Diệt (SN 1971), ngụ ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách với vợ chồng bị đơn Lê Văn Bo (SN 1960), Nguyễn Thị Ngượt (SN 1960) ngụ cùng địa chỉ trên xảy ra từ nhiều năm qua.
Bà Nguyễn Ái Thúy (huyện Châu Thành) hỏi: Năm 2014, tôi và chồng tôi thuận tình ly hôn với nhau và thỏa thuận việc nuôi con chung: chồng tôi được quyền nuôi dưỡng con trai là cháu D. (sinh ngày 1-2-2012); tôi được quyền nuôi dưỡng con gái là P. (sinh ngày 2-2-2010); mỗi người nuôi một con, không ai cấp dưỡng nuôi con. Hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi khá sung túc và tôi có việc làm ổn định. Chồng tôi là con trai út sống chung với cha mẹ ruột, gia đình khá giả.
Gửi đơn kêu cứu cho Báo Đồng Khởi, bà Nguyễn Thị Minh Châu (74 tuổi) là hộ nghèo, neo đơn ở Phường 8, TP. Bến Tre tha thiết mong muốn được giúp đỡ. Nhà của bà không may bị cháy, xảy ra vào trưa 28-3-2017, nhưng đến nay vẫn chưa được xây cất lại.
Báo Đồng Khởi số ra ngày 26-5-2017 có bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra nghiêm trọng tại ấp Hưng Bình, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm do một cơ sở chăn nuôi vịt siêu thịt gây ra. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền địa phương chưa giải quyết.
Bà N.T.Cẩn (Mỏ Cày Bắc) thắc mắc: Tôi cùng với 2 người chị là bà Ninh và bà Hà cùng là nguyên đơn trong vụ tranh chấp tài sản thừa kế, bị đơn là ông Nguyễn Mạnh. Tôi nghe nói khi kiện ra tòa thì sẽ phải đóng án phí. Xin hỏi, nếu tài sản trị giá lớn (khoảng 2 tỷ đồng) thì mức án phí sẽ là bao nhiêu? Một mình tôi phải đóng án phí hay cả 2 người chị cũng phải đóng và số tiền phải đóng là bao nhiêu? Ông Mạnh có phải đóng án phí không? Việc đóng tạm ứng án phí ra sao?
Liên quan đến 3 mỏ cát trên sông Ba Lai được quy hoạch là khu vực dự trữ, sau khi có chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc họp dân lấy ý kiến khai thác, UBND các xã: Long Hòa, Châu Hưng, Thới Lai, Lộc Thuận và Phú Long đã tổ chức họp dân lấy ý kiến về vấn đề này.
Trong tháng 5-2017, Báo Đồng Khởi đã nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh: