Bà Nguyễn Thị Minh Châu rất cần một mái nhà để ở

11/06/2017 - 18:12
Nhà bà Châu xây dựng dang dở. Ảnh: H.Đ

Gửi đơn kêu cứu cho Báo Đồng Khởi, bà Nguyễn Thị Minh Châu (74 tuổi) là hộ nghèo, neo đơn ở Phường 8, TP. Bến Tre tha thiết mong muốn được giúp đỡ. Nhà của bà không may bị cháy, xảy ra vào trưa 28-3-2017, nhưng đến nay vẫn chưa được xây cất lại. 

 

Trong khi mùa mưa đã đến nhưng bà vẫn không có chỗ để che nắng, trú mưa. Theo đơn, bà Châu cho rằng, trong lúc mọi người đang giúp bà xây nhà thì UBND Phường 8 đã ngăn cản, không cho thi công. Tòa soạn Báo Đồng Khởi đã có thông tin về vấn đề này.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu sinh năm 1943, thường trú tại số 268D, Khu phố 3, Phường 8, TP. Bến Tre, là hộ nghèo, neo đơn, làm nghề bán bong bóng dạo. Quê bà Châu ở Mỏ Cày Nam, di dân tới Phường 8 (thị xã Bến Tre, nay là TP. Bến Tre) từ năm 1962, thuê đất của ông Huỳnh Thắng ở từ đó cho tới nay. Trải qua nhiều năm trong chiến tranh, nhà bà Châu bị cháy cùng với nhiều người dân khác. Đã có nhiều người bỏ đi nơi khác sinh sống nhưng bà vẫn bám trụ lại nơi này. Năm 1975 cho tới nay, bà vẫn sống tại đây và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Năm 1999, bà có đi kê khai đăng ký quyền sử dụng đất cho mình nhưng không được. Năm 2005, khi bà Huỳnh Hồng Mai (con của ông Huỳnh Thắng) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giữa bà Mai và bà Châu có xảy ra tranh chấp. Bà Châu vẫn ở tại đây trong sự đùm bọc yêu thương của bà con chòm xóm.

Ông Vũ Văn Thanh - Chủ tịch UBND Phường 8 cho biết: “Sau khi xảy ra cháy nhà, các ngành, đoàn thể của phường đã vận động để giúp đỡ cho bà Châu 2 triệu đồng. Sau đó, UBND phường đã bàn các biện pháp để giúp đỡ bà Châu tới chỗ ở khác nếu bà muốn, hoặc bà sẽ vào ở tại trại dưỡng lão hoặc hỗ trợ cho bà xây nhà. Cuối cùng thì bà Châu đồng ý ở lại trên đất nền nhà cũ, đất này do bà Huỳnh Hồng Mai đứng tên chủ sở hữu. UBND phường cũng đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bà Châu 30 triệu đồng để xây nhà tình thương”.

Giải thích về trường hợp lực lượng Quản lý đô thị Phường 8 lập biên bản đình chỉ việc thi công nhà của bà Châu, ông Thanh cho rằng, do có đơn của bà Mai yêu cầu giải quyết vụ việc, vì bà Châu xây nhà trên phần đất của bà Mai nhưng chưa có sự đồng ý của bà. Sau đó, qua sự vận động của các ngành, đoàn thể Phường 8, bà Mai đã đồng ý tách thửa cho bà Châu 40m2 đất để đứng tên chủ sở hữu và xây cất nhà. Trong quá trình thi công làm nhà, giữa bà Châu và người thầu thi công xây nhà chưa thống nhất nên việc thi công bị gián đoạn cho tới nay.

Bà Châu cho rằng, do đất nền bị lún nên bà muốn bên thi công làm cho chắc phần móng và đã xảy ra hiểu nhầm. Trao đổi với chúng tôi, bà Huỳnh Hồng Mai cho biết rất sẵn sàng giúp đỡ và tách cho bà Châu thửa đất có diện tích 40m2 để bà cất nhà ở.

Hiện tại, bà Nguyễn Thị Minh Châu rất mong muốn UBND Phường 8 sớm hỗ trợ cho bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như giúp bà tiếp tục xây cất nhà để bà có được chỗ ở.

 

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN