Thực hiện chuyên mục “Tấm lòng nhân ái”, Báo Đồng Khởi đã nhận được sự hỗ trợ của độc giả gần xa đóng góp hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Nhịn (41 tuổi), ở Tổ 7B, ấp Giồng Lực, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm. Chị Nhịn bị tật cả 2 chân, đang sống cùng với mẹ ruột (70 tuổi) bị mù lòa và đứa con trai đã 9 tuổi nhưng vẫn chưa thể tự đi lại được.
Em Nguyễn Bùi Nhật Phương, sinh năm 2005, là học sinh lớp 6 Trường THCS Võ Văn Lân, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại đang gặp khó khăn, rất cần sự giúp đỡ.
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1979, ấp An Hội, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri là hộ nghèo của địa phương đang gặp khó khăn về nhà ở cần được giúp đỡ.
Trên đường đi làm, tai nạn giao thông đã khiến anh bị gãy chân phải, thủng ruột và đã làm phẫu thuật 4 lần. Đến nay, anh vẫn nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào sự chăm sóc của người mẹ già đã 73 tuổi. Đó là trường hợp của anh Hồ Ngọc Thắng, 35 tuổi, ở Tổ 2, Ấp 14, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm.
Đó là trường hợp của bà Hồ Thị Anh (75 tuổi), ngụ ở Tổ 2, ấp Tân Thông 5, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Bà Anh là người nghèo neo đơn, hàng ngày bà sống nhờ vào sự thương yêu, đùm bọc của người quen, chòm xóm.
Thông qua giới thiệu của Báo Đồng Khởi, ngày 25-5-2018, Chủ DNTN - Đại lý vé số Đặng Minh Sơn, TP. Bến Tre đã hỗ trợ cho Trường THCS Nhuận Phú Tân, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc 1.000 quyển tập, nhân dịp tổng kết năm học 2017-2018.
Một bạn đọc (xin không nêu tên) thông qua Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An đã gửi số tiền 1,5 triệu đồng nhờ chuyển giúp cho gia đình chị Nguyễn Thị Loan.
Hàng tháng, ngoài việc lo chi phí ăn uống trong gia đình, chị Loan còn phải đưa con đi tái khám ở Bệnh viện Da liễu. Đã vậy, từ khi mẹ ruột của chị Loan qua đời (tháng 6-2017), chị còn phải lo cho người cậu ruột vừa bị bệnh tâm thần vừa bị tai biến và người anh ruột bị ung thư vòm họng (khi ăn phải đút); 2 người này không có vợ con và đang ở gần nhà chị.
Dù cực khổ, nghèo khó nhưng vợ chồng ông vẫn cố gắng làm lụng để sống và lo cho cháu ngoại. Gần đây, bà Lệ (vợ ông Nghĩa) thường hay ốm đau, phải nhập viện điều trị.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Mẫn (67 tuổi) ở Tổ 7, ấp Ông Thung, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc là hộ cận nghèo. Hàng ngày, vợ chồng ông bán vé số dạo để kiếm sống.
Người cha mất đột ngột trong lúc đang ngủ, người mẹ nghèo khi quên, khi nhớ làm gì để nuôi dạy ba đứa con thơ trưởng thành là nỗi trăn trở của những ai đến thăm gia đình này. Người mẹ ấy - chị Bùi Thị Phùng Em, 35 tuổi, ở xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri cũng đang đau buồn, rối rắm trước sự ra đi vĩnh viễn và bất ngờ của chồng.