Báo Đồng Khởi, số ra ngày 4-9-2017, có bài phản ánh “Người dân ấp Thới Thuận mong có bờ kè chống sạt lở”. Báo nêu, công trình đập Xẻo Rắn (ấp Thới Thuận, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm) đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.
“Con rất muốn được đi học như các bạn”. Đó là lời nói chân thành và cũng là ước mơ nhiều năm qua của cháu Huỳnh Thị Thùy Trang (10 tuổi) ở ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Nhà nghèo, cha đi làm thuê nghề biển ở xa, Trang cùng 2 đứa em ở nhà với mẹ. Lâu lâu mẹ của Trang mới nhận được tiền của cha gửi về. Gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Vậy là… ước mơ được cắp sách tới trường của Trang cũng trôi theo ngày tháng.
Bà Trần Thị Bạch (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có nhu cầu tư vấn như sau:
Ông T.T.P., xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành khiếu nại UBND xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành không giải quyết tranh chấp đường thoát nước của ông với hộ bà N.T.K.L. Ông P. cho rằng, bà L. chăn nuôi vịt đã gây ô nhiễm môi trường và việc bà tự ý đào rãnh xả nước thải trực tiếp qua mương vườn ông đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cây của gia đình. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Ông Võ Tấn Lộc (Giồng Trôm) thắc mắc: Tôi nuôi đàn vịt đẻ 200 con đã được 3 tháng tuổi, thả đồng cho ăn lúa đổ. Đến chiều, khi lùa vịt về chòi tôi phát hiện mất 46 con. Theo một người quen cho biết, lúc trưa, trời mưa, người này thấy vịt của tôi đã nhập đàn với vịt của ông B. (nuôi vịt gần chỗ tôi). Sự việc xảy ra vào đầu tháng 9-2017.
Tranh chấp “Yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề” giữa vợ chồng nguyên đơn Nguyễn Thị Thu Thảo và Ngô Văn Diệt ngụ ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách với vợ chồng bị đơn Lê Văn Bo và Nguyễn Thị Nguợt ngụ cùng địa chỉ trên xảy ra nhiều năm.
Bà Nguyễn Quỳnh Như (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) hỏi: Vợ chồng tôi có chung tài sản là phần đất có diện tích 1.000m2 mua năm 1994. Năm 2008, chúng tôi cho bà Võ Thị Nhẫn thuê một phần đất diện tích 200m2 để cất nhà ở.
Đến ngày 8-9-2017, gia đình em Lương Thị Trúc Giang ở ấp Thới Đức, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, học sinh lớp 11 Trường THPT An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, nhân vật trong bài viết “Bắt ốc đắng nuôi dòng chữ ngọt”, đăng trên Báo Đồng Khởi (số ra ngày 2-8-2017) đã nhận được tổng số tiền mặt hỗ trợ là 97,6 triệu đồng và một số đồ dùng học tập.
Thực hiện chuyên mục “Tấm lòng nhân ái”, Báo Đồng Khởi đã nhận được sự hỗ trợ của độc giả gần, xa đóng góp hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Nhàn (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Gần nhà tôi có vợ chồng bà A. xin một đứa trẻ khoảng 3 tuổi về làm con nuôi. Khi cháu tới tuổi đến trường, ông bà có cho nó đi học. Những khi cháu ở nhà, ông bà thường hay la mắng cháu vô cớ, lại đánh đập và chửi rủa cháu.
Báo Đồng Khởi nhận được phản ánh của ông Đ.Q.V. (ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) là người kinh doanh nhà nghỉ, cho rằng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (Công ty) đã thu tiền nước không công bằng.
Nhiều hộ dân phản ánh, ô nhiễm môi trường đã xảy ra tại khu vực đập Xẻo Rắn thuộc ấp Thới Thuận, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm. Đáng quan tâm là con đường vào ấp (gần mặt đập) bị sạt lở 1 đoạn khoảng 100m gây khó khăn cho việc đi lại và có nguy cơ bị hư hỏng nhiều thêm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhiều người. Báo Đồng Khởi đã có thông tin phản ánh về vấn đề này.