
“Con rất muốn được đi học như các bạn”. Đó là lời nói chân thành và cũng là ước mơ nhiều năm qua của cháu Huỳnh Thị Thùy Trang (10 tuổi) ở ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Nhà nghèo, cha đi làm thuê nghề biển ở xa, Trang cùng 2 đứa em ở nhà với mẹ. Lâu lâu mẹ của Trang mới nhận được tiền của cha gửi về. Gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Vậy là… ước mơ được cắp sách tới trường của Trang cũng trôi theo ngày tháng.
Sinh năm 1970, trong một gia đình có đông anh em, hoàn cảnh
nghèo đã đưa đẩy anh Huỳnh Văn Đức tới tận xứ Cà Mau để làm thuê cho chủ các
tàu đánh cá. Khoảng năm 2000, anh quen với chị Sư là người không còn cha mẹ, sống
bằng nghề làm thuê. Anh chị làm một cặp vịt nấu cháo rồi mời một số người quen
tới chứng kiến và họ chính thức nên nghĩa vợ chồng. Năm 2007, con gái đầu lòng
của anh chị ra đời, đặt tên là Huỳnh Thị Thùy Trang. Tháng 10-2009, cơn bão số
9 Ketsna bất ngờ ập đến đã gây thiệt hại nặng nề, khiến cho nhiều người bị chết,
nhà cửa tan hoang. Trận cuồng bão này, anh Đức đã may mắn thoát chết trở về với
vợ con. Vợ chồng anh quyết định trở về quê xã Châu Hưng, huyện Bình Đại sinh sống. Dành dụm được ít tiền, cuối năm 2010, vợ chồng anh Đức dắt
đứa con về tới quê nhà trước sự ngỡ ngàng, mừng rỡ của người thân. Lúc này, anh
Hải (em út của anh Đức) mới gỡ bỏ hình thờ của anh, bởi sau cơn bão năm 2009, mọi
người nghe tin đồn anh đã chết. Sau đó, anh Đức dựng mái nhà nhỏ ven đường để vợ
con ở rồi tiếp tục đi làm thuê nghề biển. Những khi đi biển trúng mùa thì anh mới
có tiền về thăm vợ con hoặc thỉnh thoảng (1 - 2 tháng) gửi về cho vợ 2 - 3 triệu
đồng.   Ở nhà, chị Sư vừa chăm sóc con nhỏ vừa tranh thủ đi mò
tôm, bắt ốc để lo cơm gạo hàng ngày. Số tiền của chồng gửi về không đủ trang trải
cuộc sống trong gia đình, 3 đứa con nhỏ thì luôn bị ốm đau, trong khi nhà bên
chồng ai cũng đều nghèo và sống bằng nghề làm thuê. Túng thiếu, chị đành phải
đi hỏi vay tiền góp để lo thuốc thang và cái ăn cho con. Gia đình anh Đức luôn
lẩn quẩn trong “cái nghèo”. Bé Trang tới tuổi đến trường, thấy cháu ham học nên
có người bảo chị Sư gửi cháu học ở chùa Hưng Phước tại xã. Năm 2014, Trang học
chữ ê a ở chùa được một thời gian rồi nghỉ vì phải giúp mẹ trông 2 em nhỏ (đứa
lớn sinh năm 2011, đứa nhỏ sinh năm 2013)…  
 Sau đó, các ngành, đoàn thể xã Châu Hưng vận động hỗ trợ
cho gia đình anh Đức 1 nhà tình thương (trị giá 40 triệu đồng), thi công xây dựng
trên đất của người bà con với anh, tọa lạc tại ấp Hưng Nhơn, hoàn thành vào giữa
tháng 9-2017. Nhà này chưa nghiệm thu bàn giao nhưng do gia đình anh Đức không
có chỗ ở nào khác nên phải dọn về sớm. Nhà trống hoác, chỉ có bộ ván cũ dùng
làm chỗ ngủ cho 3 đứa nhỏ, còn vợ chồng anh Đức thì trải chiếu ngủ dưới nền
nhà. Trên tường có một chiếc quạt máy cũ (người quen cho) đang mở để thổi khô bộ
đồ của cháu Phú (em trai Trang) để lát nữa cháu có mà đi học (cháu chỉ có 1 bộ
đồ học sinh, trời bão không thể phơi được)... Anh Đức cho biết: “Rất cảm ơn
lãnh đạo xã đã quan tâm, giúp đỡ và vợ chồng tôi sẽ cố gắng lao động để lo cuộc
sống gia đình”. Năm học mới 2017-2018 đã được trên 3 tuần, cháu Huỳnh Thị
Thùy Trang rất muốn được như các bạn cùng lứa tuổi cắp sách tới trường. Hoàn cảnh
khó khăn của gia đình anh Đức, nhất là mong muốn được đi học của cháu Trang rất
cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự hỗ trợ và đóng góp của
quý bạn đọc gần xa, xin liên hệ: Báo Đồng Khởi, số 171 - 173, Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 2, TP. Bến Tre. Số điện thoại: 0275.3822311.
Bài, ảnh: Huỳnh Trâm
| Chia sẻ bài viết |