Cử tri xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải thích vì sao bệnh đốm trắng trên tôm biển được Nhà nước hỗ trợ, còn bệnh gan, tụy thì không?
Báo Đồng Khởi số 3239, ra ngày 11-8-2014, trang bạn đọc có bài viết “Mẹ ơi, hãy mau khỏi bệnh”, phản ánh trường hợp khó khăn của anh Võ Văn Vũ, ngụ ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm. Anh Vũ thuộc diện hộ nghèo; vợ anh (là chị Trần Thị Mỹ Lệ) bị bệnh nan y lâu năm, con anh (Võ Trần Cẩm Tú, 10 tuổi) là học sinh giỏi, đang học lớp 5 Trường Tiểu học Phú Nhuận.
Hỏi: Năm 1993, tôi được con gái bảo lãnh sang Úc sinh sống và định cư tại Úc cho đến nay. Hiện tại, tôi có ý định trở về Việt Nam để sinh sống lâu dài tại nhà con tôi, số 8B Trương Định, Phường 6, TP. Bến Tre. Vậy tôi có được đăng ký thường trú hay không? Thủ tục như thế nào? (Nguyễn Thị Hồng, Việt kiều Úc)
Đó là trường hợp của em Bùi Minh Nhựt (sinh năm 2003), ở xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Tay phải cầm viết rất khó khăn vì chỉ có 4 ngón và rất yếu, nhưng em rất siêng năng tập viết.
Đó là tiếng gọi trong sáng, vô tư của cháu Võ Trần Cẩm Tú (10 tuổi) ở ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm. Bốn năm qua, chị Trần Thị Mỹ Lệ (mẹ của Tú) bị bệnh nặng và đã nhiều lần điều trị tại bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) nhưng vẫn chưa khỏi.
Dọc theo đường Nhà Thi đấu, Phường Phú Khương (TP. Bến Tre), giữa dãy nhà kín cổng cao tường, lấp ló căn nhà tuềnh toàng nằm dưới tàn cây lưa thưa của ông Nguyễn Văn Cải. Hàng ngày, ông phải tất tả với những cuốc xe ôm để mang về nguồn sống cho cô con gái bị bại não.
Lúc mới chào đời, chị Ðỗ Thị Nga (sinh năm 1973), ngụ tại ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú đã bị mù cả đôi mắt. Chị sống được là nhờ vào bàn tay nâng niu, tần tảo của cha mẹ và 5 anh, chị, em.
Thường tình, các chị em khi nghe chồng mình có “mèo” thì máu ghen của họ trỗi dậy; còn phía mày râu, khi ông nào có “người thứ ba” thì ngược đãi vợ con và bạo lực gia đình... dẫn đến những hậu quả thật đau lòng.
Báo Đồng Khởi số 3223 ra ngày 4-7-2014, có đăng bài về một học sinh bị bệnh hiểm nghèo đang cần sự giúp đỡ. Đó là trường hợp cháu Huỳnh Minh Nhựt, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã Hưng Phong (Giồng Trôm).
Qua điện thoại của bạn đọc, chúng tôi tới cồn Ốc (Hưng Phong) vào một chiều cuối tháng 6-2014. Tại ngã ba đường, gặp lúc trời lất phất mưa, chúng tôi phân vân chưa biết rẽ ngả nào thì được một cậu bé tốt bụng chỉ: “Chú kiếm nhà thằng Nhựt bị bệnh sưng mình hả, đi theo lối này nè”.
Khi có Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngày 11-7-2013 về việc thu phí đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh, các địa phương đã tiến hành triển khai thực hiện.
Ông Nguyễn Thanh, cư ngụ ở ấp 6 - xã Lương Hòa (Giồng Trôm) nêu bức xúc về việc Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Lương Hòa kết nạp ông Nguyễn Văn Sanh (sinh năm 1952) và ông Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1946) vào Hội CCB của xã và được hưởng chính sách theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ là không đúng.