![]() |
| Em Bùi Minh Nhựt. |
Đó là trường hợp của em Bùi Minh Nhựt (sinh năm 2003), ở xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Tay phải cầm viết rất khó khăn vì chỉ có 4 ngón và rất yếu, nhưng em rất siêng năng tập viết.
Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, anh Bùi Văn Dân (sinh năm 1961) trở về quê nhà ở xã Khánh Thạnh Tân, kết hôn với chị Trần Kim Chi ở cùng xã. 3 đứa con lần lượt chào đời đều khỏe mạnh, đến cậu “út mót” Bùi Minh Nhựt lại bị dị tật bẩm sinh và nhỏ xíu vì sinh thiếu tháng (7 tháng đã chào đời). Khi mới sinh ra, Nhật đã có đôi tay dị dạng, bàn tay phải có 4 ngón, bên trái chỉ 3 ngón. Nhưng được sự yêu thương của cha mẹ và anh chị, Nhựt đã từng bước hòa đồng cùng mọi người. Nhựt có nhiều bạn. Hè này, Nhựt đi thả diều, chơi cờ vua, cờ vây, đá cầu với bạn trong xóm. Ở nhà, Nhựt là cậu con trai sống khá tình cảm, nhớ hết ngày sinh của mọi người và luôn gửi những lời chúc tốt đẹp đến người thân đúng lúc. Nhìn gương mặt sáng trưng và được cho là đẹp trai nhất nhà của đứa con út, anh Dân cho biết vợ chồng anh vẫn yêu thương hết mực, không thấy dị tật của con là gánh nặng. Nhựt đã biết tự đến trường bằng xe đạp, em “chinh phục” chiếc xe đạp từ hồi 4 tuổi. Trang, chị hai của Nhựt, kể: Những đứa trẻ khác tập chạy xe đạp vài tháng đã biết, Nhựt thì một năm, té không biết bao nhiêu lần, vẫn đứng dậy tập tiếp. Có lần Nhựt té xuống mương, may là người lớn nhìn thấy. Cầm viết rất khó khăn nhưng em rất siêng năng tập viết. Những con chữ lần đầu tiên được viết ra từ bàn tay của Nhựt khiến gia đình thấy vui và có thêm niềm tin. Nhựt chia sẻ: “Con thích thú với môn khoa học và thể dục để được khám phá cuộc sống, rèn luyện sức khỏe”. Thầy Lê Tuấn Kiệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 2, nơi Nhựt đang theo học, cho biết: “Bùi Minh Nhựt viết chữ rất rõ ràng, sạch đẹp. Em rất ngoan và siêng học, là học sinh giỏi 5 năm liền. Ngoài ra, Nhựt cũng khá giỏi môn tin học và tích cực tham gia hoạt động Đội của trường. Em cũng từng được tuyên dương là học sinh vượt khó học giỏi của trường”. Nhựt luôn có một khát khao cháy bỏng là chữa lành đôi tay dị tật. Đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, em luôn sống vui vẻ và siêng năng học tập.
Năm học mới 2014-2015, em Bùi Minh Nhựt học lớp 6, Trường THCS Khánh Thạnh Tân.
Bài, ảnh: THẠCH THẢO
| Chia sẻ bài viết |