![]() |
Thường tình, các chị em khi nghe chồng mình có “mèo” thì máu ghen của họ trỗi dậy; còn phía mày râu, khi ông nào có “người thứ ba” thì ngược đãi vợ con và bạo lực gia đình... dẫn đến những hậu quả thật đau lòng.
1- Bi kịch gia đình của anh P (Châu Thành) xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng. Hoàn cảnh nghèo khổ, không có tiền nuôi 2 đứa con đang sức lớn, anh chị quyết định lên TP.Hồ Chí Minh kiếm sống. P làm phụ hồ, còn chị H (vợ anh) phụ bán hàng cho một chủ tiệm tạp hóa. Hàng tháng, anh chị gửi tiền về quê để nuôi con. Do anh P bị bệnh thấp khớp nên sức khỏe ngày càng sa sút, phải bỏ dở việc làm về quê trị bệnh. Chị H vẫn ở lại thành phố. Tại quê nhà, anh P nghe tin đồn vợ anh có “người khác”. P cương quyết “bắt” vợ về quê. Chồng bệnh đau, không tiền lo cho gia đình, chị H nhiều lần xin chồng cho mình tiếp tục đi làm nhưng không được. Mỗi tối trước khi ngủ, P cột chân anh với vợ lại và nói: “Mai mốt, anh đi đâu phải trói em lại”. H hờn dỗi: “Vậy thì anh mua thuốc rầy cho em uống phứt cho rồi”. Vốn tính hay ghen và trong lúc quẫn trí, P mua thuốc trừ sâu về bảo vợ uống để cùng nhau chết nhưng bị chị H cự tuyệt. Một tối nọ, P đã ép vợ mình uống thuốc rồi dùng dao đâm chị cho tới chết, xong P uống thuốc rầy tự vẫn theo nhưng được cấp cứu kịp thời. Trả giá cho sự cuồng ghen của mình, P nhận lấy hình phạt tù chung thân. 2- Sau khi kết hôn, anh N và chị C (Giồng Trôm) đã có một thời gian sống hạnh phúc bên nhau với hai đứa con. Sau khi đứa con đầu lòng của anh chị được bảy tuổi, anh N bắt đầu bỏ bê gia đình. Anh thường về khuya, người nồng nặc mùi rượu và hay đánh đập vợ con vô cớ. Đã vậy, anh N còn hay lui tới các quán “đèn mờ”. Khuyên can chồng không được, chị C bỏ về nhà cha mẹ ruột ở. Anh N tìm đến năn nỉ chị C về với lý do hai đứa con rất cần có tình yêu thương của cha mẹ và mái nhà của họ rất cần có bàn tay đảm đang của chị. Chị C nghe vậy nên trở về nhà. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, N lại phạm vào tật xấu, anh thường hay chửi bới, đánh đập và xúc phạm tới gia đình bên vợ. Một chiều nọ, nhân lúc anh N say rượu, chị C đã dùng dây trói chồng rồi chặt đứt hai bàn tay của anh (tỷ lệ thương tật 75%). C bị xử phạt 9 tháng tù vì hành động nông nỗi của mình. Giờ đây, anh N mới nhận ra lỗi lầm của mình nhưng đã quá muộn.
H.Trâm
| Chia sẻ bài viết |