Bất ngờ Koizumi

15/11/2007 - 08:38
Cựu thủ tướng Nhật Bản Koizumi (trái) trao đổi với các bạn tu nghiệp sinh của Trường Nhật ngữ Kaizen, Q.Tân Bình, TP.HCM mà ông tình cờ gặp tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM sáng 14-11

Cựu thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi vẫn được gọi là "bất ngờ Koizumi" bởi tính cách đặc biệt, bởi những quyết định mang tính đột phá khi bế tắc.

Hôm 14-11, rất nhiều khách tham quan ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM bất ngờ khi thấy ngài cựu thủ tướng Nhật tới thăm nơi đây.

Vẫn mái tóc bồng bềnh màu bạch kim lãng mạn ngày nào. Vẫn khuôn mặt cương nghị của một chính trị gia lão luyện, trông ông tầm thước hơn so với những khuôn hình thường thấy trên truyền hình.

Phó giám đốc bảo tàng, bà Huỳnh Ngọc Vân, sau đó đã hướng dẫn ngài cựu thủ tướng lần lượt đi thăm những khu sưu tập của bảo tàng như những sự thật lịch sử, khu chứng tích chiến tranh, khu chuồng cọp... Trầm ngâm đi qua khu trưng bày các loại bom mà Mỹ đã rải xuống trong chiến tranh VN, ông hầu như im lặng trong suốt chuyến thăm. Mọi người chỉ thấy một sự giản dị, trầm lặng của chính trị gia cự phách ngày nào.

Cựu thủ tướng Nhật Bản Koizumi và nguyên thủ tướng Phan Văn Khải cùng ngồi trên chiếc võng (ảnh chụp chiều 14-11 tại địa đạo Củ Chi, TP.HCM)

Ông Koizumi là người bạn thân thiết của VN. Trong cả thời gian làm thủ tướng, ông hết lòng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước mà nhờ đó quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Qui mô về ODA, về thương mại và đầu tư của Nhật Bản vào VN, quan hệ thương mại giữa Nhật Bản và VN ngày càng lớn. Đó là những đóng góp rất tích cực.

Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải

Theo Tuổi Trẻ.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN